| |
ĐỨC MẸ NHÂN ÁI
(Đức Nữ Nhân Từ, Nữ Vương Thương Xót)
Câu
truyện
Đức Maria có một tri thức uyên thâm về mầu nhiệm lòng thương xót
của Thiên Chúa. Ngay khi vừa biết về mầu nhiệm Nhập Thể trong
lòng mình, Mẹ Maria đã nói tiên tri trong bài ca Magnificat về
lời hứa xót thương của Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel đã được
thực hiện: “Lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ tới đời kia,
dành cho những ai kính sợ Người” (Lc 1:50); và “Người đã phù giúp
Israel, tôi trung của Người, bởi nhớ lại lời Người đã hứa với
tổ tiên chúng tôi…” (Lc 1:54-55). Chắc hẳn Thánh Cả Giuse cũng
chia sẻ với Đức Maria sứ điệp mà ngài đã được lãnh nhận từ thiên
thần: “Bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì
Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1:21). Nếu không phải là Thiên
Chúa nhân lành, thì ai sẽ ban khí cụ để giải thoát dân Người khỏi
cảnh nô lệ, ai sẽ thương xót dẫn đưa dân Người, bất chấp những
sai phạm của họ, đến miền Đất Hứa? Nơi Trái Tim Vô Nhiễm, Đức
Maria biết rõ Hài Nhi Mẹ đang cưu mang chính là biểu chứng lòng
thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Khi Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ, Đức Maria càng hiểu hơn về ý nghĩa
của lòng thương xót Thiên Chúa. Phúc Âm thánh Matthêu ghi lại
lời Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: “Ta muốn lòng nhân từ,
chứ không phải hy lễ” (9:13). Khi đứng trong hội đường Nazareth,
Chúa Giêsu đã đọc, “Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, vì Người đã
xức dầu cho Tôi… để Tôi công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa” (Lc
4:18-19). Năm Hồng Ân là thời gian mọi nợ nần đều được xóa bỏ,
năm của lòng thương xót vô giới hạn. Ai - nếu không phải là một
Thiên Chúa đầy xót thương - sẽ nhìn đến những kẻ bị xã hội ruồng
bỏ để yêu thương tiếp đón họ vào vòng tay của Người? Chúa Giêsu
đã kể câu truyện Người Con Hoang Đàng, người được cha già nhân
lành tha thứ lỡ lầm và vui mừng khi thấy anh trở về (Lc 15:11-32).
Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ hãy noi theo tấm gương nhân ái
của Thiên Chúa: “Phúc cho ai có lòng xót thương, vì họ sẽ được
thương xót” (Mt 5:7). Đức Maria có lẽ là người trực tiếp được
nghe, và có lẽ cũng đã chia sẻ với Con Mẹ về những điều ấy. Với
bản năng Người Mẹ, Đức Maria đã hiểu thấu sứ mạng thương xót của
Con. Sau cùng, khi Chúa Giêsu ủy thác Mẹ cho môn đệ Gioan chăm
sóc, có lẽ cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã cảm nghiệm khối tình đớn
đau đã làm cho cái chết của Chúa trở nên cần thiết.
Người ta cho rằng thánh Odo, đan viện trưởng dòng thánh Cluny
thế kỷ X, là người đầu tiên xưng tụng Mẹ Thiên Chúa Thương Xót
là Đức Mẹ Thương Xót. Danh hiệu này đương nhiên đã được đón nhận,
và sau đó, được đưa vào lời kinh nổi tiếng của thế kỷ XI là kinh
Salve Regina. Rất nhiều họa phẩm trình bày Mẹ Thương Xót đã góp
phần truyền bá lòng sùng kính Đức Maria dưới tước hiệu này. Chẳng
hạn ảnh Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi cầm trên tay những sợi xích Chúa
Thương Xót đã cất khỏi những kẻ bị tội lỗi xiềng trói; và ảnh
Đức Mẹ trên tòa cao đang trao Đấng Cứu Độ cho thế giới.
Đức
Gioan Phaolô II đã viết rất nhiều về Đức Maria là Mẹ Thương Xót:
Vậy
Đức Maria là người hiểu biết sâu xa nhất về mầu nhiệm lòng thương
xót của Thiên Chúa. Mẹ biết giá phải trả, Mẹ biết lòng thương
xót ấy lớn lao như thế nào. Theo ý nghĩa này, chúng ta xưng tụng
Mẹ là Từ Mẫu Xót Thương: Đức Nữ Nhân Lành, hoặc Mẹ Chúa Xót Thương;
mỗi tước hiệu đều mang một ý nghĩa thần học sâu xa, bởi vì nói
lên sự chuẩn bị đặc biệt của linh hồn Mẹ, của tư cách toàn vẹn
nơi Mẹ, để Mẹ có thể nhận biết, qua những biến cố phức tạp, trước
tiên là của dân tộc Israel, rồi của từng cá nhân và của toàn thể
nhân loại, rằng lòng thương xót “trải qua từ đời nọ đến đời kia”
mà con người được dự phần theo chương trình đời đời của Thiên
Chúa Ba Ngôi chí thánh (tông thư Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương,
98).
Lời
fiat của Đức Maria đã đưa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vào thế
gian. Khi cộng tác vào chương trình lòng thương xót Thiên Chúa,
các tín hữu khắp nơi tôn vinh và chúc tụng Mẹ.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Chúng con kính chào Nữ Vương Mẹ Nhân Ái, nguồn sức sống, nguồn
an vui, nguồn hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, nơi lưu đầy con
cháu Evà, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng
con, xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con ôi Mẹ. Đến
sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, Con
lòng Mẹ, gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, êm thay, Thánh
Maria Trọn Đời Đồng Trinh. Amen. Kinh Salve Regina
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ Nhân Ái, xin thương nhìn những giọt nước mắt chúng con!
Chúng con đầy hối hận vì những sai lỗi vô vàn. Chúng con đã thiếu
trung thành với Thiên Chúa. Chúng con đã không nhân ái với tha
nhân. Chúng con đã không hiền lành với bản thân. Vì đã xa lạc
nẻo đường của Con Mẹ, nên chúng con âu sầu. Xin Mẹ hướng dẫn chúng
con trở về nẻo đường của Người, và cho Người biết chúng con đã
thống hối, nài xin Người ban cho chúng con nụ cười của lòng thương
xót, để một ngày kia chúng con được cùng Mẹ dự phần những lời
hứa muôn đời của Người. Amen.
|
|