| |
ĐỨC MẸ SẦU BI
(Mater Dolorasa, Đức Mẹ Đau Thương, Đức Mẹ Những Niềm Đau)
Câu
truyện
Danh xưng Maria có nguồn gốc từ chữ marah trong tiếng Hy bá, có
nghĩa là “sự đắng đót” hoặc “biển đắng.” Chữ marah xuất hiện trước
tiên trong sách Xuất Hành, khi dân Do Thái đi đến Marah, môät
địa phương có thứ nước rất đắng đót. Chữ marah lại xuất hiện trong
sách Bà Ruth, khi người phụ nữ mang tên Naomi – nghĩa là “vui
tươi” – ngỏ lời cùng chị em thân tộc, “Đừng gọi tôi là Naomi,
nhưng hãy gọi là Mara, vì Đấng Toàn Năng đã xử đắng cay với tôi”
(1:20). Theo một ý nghĩa nào đó, bà Naomi là tiên trưng của Đức
Maria, bởi vì như Đức Maria nhiều thế kỷ về sau, bà Naomi cũng
mất hết chồng con, bơ vơ, không còn một nam nhân thân thuộc nào
nữa. Thực vậy, lời than khóc của bà Naomi tương phản với lời bài
ca Magnificat của Đức Maria. Nhưng niềm vui của Đức Maria khi
được thụ thai không bao lâu sau cũng hóa thành nỗi đau thương
khôn xiết.
Việc so sánh giữa Đức Maria với bà Naomi rất đáng chú ý theo một
ý nghĩa nào đó, bởi vì hai người phụ nữ này có thân thuộc với
nhau. Bà Naomi là mẹ chồng bà Ruth - theo Phúc Âm thánh Matthêu
- là nội tổ của vua Đavít, tổ tiên của Thánh Cả Giuse, hôn phu
của Đức Maria.
Với một di sản về danh xưng như thế – niềm vui bỗng hóa thành
nỗi đau – nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lời “Linh hồn tôi
ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa,
Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1:46-47) của Đức Maria bỗng hóa nên những
lời trong ca vãn Stabat Mater, “Mẹ sầu thương dưới chân thập giá,
tầm tã giọt châu.” Thực sự, tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi bắt nguồn
từ một tước hiệu được dành cho Chúa Giêsu: Chúa Giêsu được coi
là Con Người Thống Khổ thế nào (Is 53:3), thì Mẹ Người cũng được
coi là Bà Mẹ Thống Khổ cũng như thế.
Theo truyền tụng, Đức Maria đã trải qua bảy nỗi đau thương: lời
tiên báo của ông Simêon, cuộc chạy trốn sang Ai cập của Thánh
Gia, sự kiện trẻ Giêsu 12 tuổi lạc mất trong Đền Thờ, việc Chúa
Giêsu vác thập giá lên núi Canvê, biến cố Chúa chịu đóng đinh
trên thập giá, giờ tháo xác Chúa khỏi thập giá, và cuộc mai táng
Người trong mồ đá. Những biến cố này đã làm ứng nghiệm lời tiên
báo của niềm đau thứ nhất, như lời ông Simêon đã nói, “Một lưỡi
gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà” (Lc 2:35). Những nỗi đau của
Đức Maria thật dữ dội đến độ Giáo Hội đã coi Mẹ là vị tử đạo vĩ
đại nhất và xưng tụng Mẹ là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Với ơn
phù trợ của Thiên Chúa, Đức Maria đã thắng vượt nỗi đau tang thương
của riêng mình, và cùng các tín hữu tiên khởi, Mẹ đã xuất hiện
như một chứng nhân hàng đầu trước niềm vui trào dâng của sự kiện
Chúa phục sinh.
Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi đã có một lịch sử lâu đời, và rất
thịnh hành trong thời Trung Cổ, khi Giáo Hội khai triển một lý
thuyết bao quát về đau khổ.
Lý thuyết về đau khổ trên đã mở đường cho một truyền tụng xuất
hiện vào thế kỷ XIII: Mẹ Maria mang trên tay một bộ trang phục
đen và hiện đến với bảy tông đồ sốt sắng thành Florentine, dạy
các ngài hãy mặc trang phục ấy và suy ngắm những niềm đau của
Mẹ. Năm 1240, các vị ấy đã sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ và hiến
thân phụng sự Đức Mẹ Các Niềm Đau.
Lòng sùng kính Đức Mẹ Đau Thương được phổ biến rộng rãi vào thế
kỷ XV với sự nổi tiếng của nghệ phẩm Pietà. Việc đối chiếu bức
tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi với bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Tử
Giá minh chứng về cuộc sống nhân loại gương mẫu và toàn diện của
Chúa Kitô.
Thánh Alphonsus de Liguori (1696-1787) có công rất lớn trong việc
truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Đau Thương. Trong tác phẩm Vinh
Quang Đức Mẹ, thánh nhân có kể rằng thánh nữ Elizabeth nước Hungary
(1207-1231) đã được ban một thị kiến. Thánh nữ nhìn thấy thánh
sử Gioan ước mong được nhìn thấy Đức Mẹ sau khi Mẹ lên trời. Chúa
Kitô đã ban cho thánh sử đặc ân ấy và hứa ban bốn ơn sau đây cho
những ai có lòng kính nhớ các sự thương khó Đức Mẹ: tâm tình sám
hối chân thành; được bảo bọc, nhất là trong giờ sau hết; hiểu
rõ về cuộc Khổ Nạn của Chúa, cùng với phần thưởng cuộc sống đời
đời; và được bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
Trong thời buổi hiện nay, các lý thuyết về đau khổ không còn hấp
dẫn bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều tín hữu vẫn suy ngắm Bảy Sự Thương
Khó Đức Mẹ, mừng lễ Đức Mẹ Đau Thương ngày 15 tháng 9, lần chuỗi
Mân Côi kính bảy niềm đau Đức Mẹ, đọc ca tiếp liên kính Trái Tim
Tân Khổ Đức Mẹ, làm tuần cửu nhật kính Mẹ Đau Thương và tưởng
nhớ những niềm đau của Mẹ. Đồng thời, các tín hữu cũng chia sẻ
với Đức Mẹ những nỗi đau đớn vượt quá sức họ, mong tìm được nơi
Mẹ sự cảm thông, nâng đỡ và ủi an. Khi nghe lời thở than của con
cái, Đức Mẹ Đau Thương nhất định sẽ nhắc nhở Con Mẹ về những lời
Người đã hứa cho những ai kêu cầu Trái Tim Tân Khổ của Mẹ.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Mẹ Đau Thương, nhân vì nỗi thống khổ và khối tình yêu của
Mẹ khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, xin Mẹ cũng đứng kề
bên con trong giờ lâm tử. Con xin trao phó cho Mẹ ba giờ sau hết
cuộc đời con. Xin Mẹ hiến dâng những giờ phút ấy, hợp với giờ
hấp hối của Chúa Dấu Ái, để đền bồi những tội lỗi của con. Xin
Mẹ dâng lên Cha Hằng Hữu Máu châu báu Chúa Giêsu, hòa lẫn với
những giọt nước mắt của Mẹ trên đỉnh Canvê, để con - trong cuộc
hiệp lễ với tình yêu và lòng thống hối trước giờ lâm tử - được
trút hơi thở trong sự hiện diện đáng tôn thờ của Chúa Giêsu. Lạy
Mẹ rất dấu yêu, khi giờ chết của con gần đến, xin Mẹ hãy hiện
diện bên con như Mẹ đã hiện diện bên Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ
nài xin Người tha thứ cho con bởi vì con không ý thức những điều
con đã làm. Xin Mẹ nài xin Chúa Giêsu tiếp nhận con vào vương
quốc muôn đời của Người và được hợp nhất với Người mãi mãi. Amen.
Thánh Paschal Baylon
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Mẹ Đau Thương, những nỗi đau đớn nhiều khi bao chiếm và
làm con quằn quại. Trong những giờ phút ấy, khi con không thể
làm được điều gì tốt lành – khi con không sao suy tư một cách
sáng suốt – con xin gục đầu vào Trái Tim Tân Khổ của Mẹ. Lạy Mẹ
Đau Thương, lúc này, xin Mẹ hãy cầu nguyện cho con, trong thời
điểm của cái chết này! Xin Mẹ xua tan nỗi sợ hãi của con, làm
cho trái tim con được thư thái và xoa dịu linh hồn con. Xin Mẹ
giúp con biết trao phó những biến cố đắng cay cuộc đời cho Mẹ.
Xin Mẹ mở toang những giác quan của con cho Chúa Giêsu ngự trị,
để con tìm được sự bình an trong lời Người đã hứa sẽ ở với con
luôn mãi và không bao giờ bỏ mặc con trong cảm giác bơ vơ giữa
tang thương. Amen.
|
|