| |
NIKOPOIA
(Đấng Ban Chiến Thắng)
Câu
truyện
Trong truyền thống Byzantine có nhiều kiểu hình Đức Mẹ bồng Chúa
Con, quan trọng hơn cả là bức Hodegetria và bức Blacherniotissa,
đề cao nhiệm vụ cầu bầu của Đức Maria; và bức Nikopoia, Đấng Ban
Chiến Thắng.
Bức ảnh thứ ba này cực kỳ vương giả, trình bày Đức Maria ngự trên
tòa cao. Đức Mẹ nhìn về phía trước, chân đặt trên bục quí, bận
cẩm bào màu đỏ hoàng gia. Đức Mẹ bồng Chúa Con trên lòng, tay
trái nâng chân trái của Chúa, và tay phải đặt trên vai phải của
Người. Theo các chuyên gia ảnh thánh, tư thế này biểu hiện uy
quyền của Chúa Con. Đôi khi, bức ảnh còn có hai thiên thần cầm
quả cầu và vương trượng, biểu tượng của vương quyền, làm khung
cho hình ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con.
Qua việc trình bày Đức Maria và Chúa Giêsu trên ngai báu, bức
ảnh gợi lại sự kiện ba đạo sĩ mang những lễ vật vương giả là vàng,
nhũ hương và mộc dược đến tôn thờ Chúa Hài Nhi, phục lạy Người
và Mẹ Maria (Mt 2:11).
Hoàng đế Heraclius có lẽ là người đã đặt tên “Đấng Ban Chiến Thắng”
cho bức ảnh này. Ông đã nhận Đức Mẹ bồng Chúa Con làm bảo trợ
khi trẩy thuyền từ Carthage đến chinh phục Constantinople vào
năm 610, và trở thành hoàng đế Đông Phương của đế quốc Roma.
Bức ảnh này nói lên cuộc hiển thắng của Chúa Kitô trên toàn thế
giới và là lời Đức Mẹ nhắc nhở mọi người hãy mừng vui và chia
sẻ chiến thắng ấy.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Ôi Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, Mẹ thật diễm phúc, bởi vì do Đấng đã
nhập thể trong lòng Mẹ mà Hỏa Ngục đã bị đánh bại, Ađam đã được
đoái thương, án nguyền đã bị hủy bỏ, Evàø đã được giải thoát,
Tử Thần đã bị giết chết, và chúng con đã được sống. Vì vậy, chúng
con hát vang bài thánh ca ngợi khen: chúc tụng Chúa Kitô, Thiên
Chúa chúng con, tôn vinh Đấng đoái thương thực hiện công trình
chiến thắng!
LỜI
KINH MỚI
Ôi Đấng Nikopoia rất thánh, con xin cám tạ Mẹ vì đã nhắc cho con
về cuộc hiển thắng vẻ vang của Con Mẹ, con xin Mẹ hãy luôn nhắc
nhở con về điều ấy. Xin Mẹ hãy khuyến khích khi con bị xông đánh
hoặc thất bại, để con nhớ lại những lời của Con Mẹ, Đấng kêu gọi
dân Người “hãy vui lên” vì Người đã chiến thắng mọi sự. Xin Mẹ
giúp con nhìn xem các chi tiết trong cuộc chiến mỏi mệt của con
bằng cái nhìn muôn đời, để dẹp bỏ nỗi thất vọng trong từng giây
phút, để hưởng ngoạn niềm vui của giờ phút Thiên Chúa đã tiền
định cho con. Xin Mẹ dạy con biết vui mừng trong cuộc sống. Con
nài xin Mẹ ơn này, nhân danh Người Con chiến thắng của Mẹ. Amen.
|
|