|
Đức Mẹ Pompeii
Chúng
ta thường quên rằng Mẹ Maria cũng đã tự hiến cho Thiên Chúa bằng
chính tinh thần đã thôi thúc Người Con Chí Thánh của Mẹ. “Xin
hãy nên trọn nơi tôi theo lời ngài truyền.”
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con cám tạ vì Chúa đã ban Mẹ Maria cho chúng
con khi Chúa chịu treo trên thập giá. Chúng con muốn thuộc trọn
về Chúa. Mẹ Maria sẽ dạy cho chúng con. Được củng cố nhờ tấm gương
của Mẹ, chúng con sẽ tin tưởng cố gắng sống theo tinh thần tự
hiến của Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, chúng con mỗi ngày
sẽ được trở nên giống Chúa hơn.
Lạy
Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, với sự phù trợ của Mẹ, chúng con có thể
sống theo lời Con Mẹ đã mời gọi. Mẹ đã nêu cho chúng con tấm gương
của một người mẹ với tình yêu vô vị kỷ, xin hãy hun đốt nơi chúng
con ngọn lửa tình yêu Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Cửa Thiên Đàng, xin đổ
đầy tâm hồn chúng con ánh sáng hồng phúc của Mẹ.
Linus
Merz, S.C.J.
|