|
Thị Kiến cho Thánh Philip Neri
– Năm 1594
Nơi
nào Chúa Kitô được tôn kính, nơi ấy Đức Maria cũng được tôn kính.
Trải qua bao nhiêu năm, lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa đã mặc nhiều
hình thức phong phú tại những miền đất và trong những thời kỳ
khác nhau. Tuy nhiên, có một việc sùng kính đã trải qua cuộc thử
thách thời gian và hầu như ở đâu cũng thấy, đó là Chuỗi Mân Côi.
“Chuỗi
kinh Mân Côi của thánh Đaminh gồm mười lăm chục, liên kết Mẹ Maria
với công trình cứu độ của Con Mẹ, từ cuộc Truyền Tin cho đến các
biến cố vui mừng trong thời thơ ấu và niên thiếu của Chúa Giêsu;
trải qua các mầu nhiệm đau thương trong cuộc khổ nạn và tử giá;
rồi đến việc Chúa sống lại, lên trời, sai Chúa Thánh Thần hiện
xuống với các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, và kết thúc bằng
sự kiện Đức Maria được tái hợp với Con Mẹ trong các mầu nhiệm
lên trời và được tôn vinh.
“Thật
là thiếu khôn ngoan khi chê bỏ kinh Mân Côi mà chưa thử qua đơn
giản vì cho đó là lời kinh cổ lỗ, lặp đi lặp lại và không phù
hợp với tâm thức con người thời đại. Sự phong phú về Thánh Kinh
trong kinh Mân Côi có một giá trị trường cửu”
– Thư mục vụ của hội đồng giám mục Hoa Hỳ về Đức Trinh Nữ Maria
(tháng 11 năm 1973).
Lạy
Mẹ Maria, Tấm Gương Công Bình, xin giúp chúng con sống một đời
Kitô hữu hoàn hảo.
Thomas
M. Brew, S.J.
|