|
Đức Khiêm Nhượng của Mẹ Maria
Trên
bàn thờ nguyện đường của Đại Học Hoa Kỳ “cũ” tại Roma (để phân
biệt với đại học “mới,” được xây dựng sau chiến tranh), có treo
một bức hình “Đức Mẹ Khiêm Nhượng.”
Về mặt nghệ thuật, có lẽ bức hình không có gì trỗi vượt; nhưng
các sinh viên lại yêu thích và cầu nguyện rất sốt sắng với Đức
Mẹ Khiêm Nhượng.
Đức
khiêm nhượng đích thực là sự chân thật toàn vẹn. Nó có nghĩa là
dành cho Thiên Chúa địa vị của Người trong đời sống chúng ta,
và nhìn nhận những ân huệ chúng ta được là từ Người mà ra. Mẹ
Maria đã có một nhân đức khiêm nhượng chân chính. Mẹ ý thức mình
được nhiều ân sủng; và Mẹ còn nói, “Mọi
thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.” Tuy nhiên, quan trọng
hơn nữa là việc Mẹ tin rằng mình chỉ là hư vô và Thiên Chúa là
tất cả.
Những
kẻ lòng trí kiêu căng không thể biết được sự bình an bền vững
của tâm hồn. Họ đánh mất bản thân giữa bóng tối của thói tìm mình.
Tuy nhiên, sự bình an đích thực lại ngự trị nơi linh hồn khiêm
nhượng.
Lạy
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con luôn luôn cần sự phù trợ
và giúp đỡ cầu bầu của Mẹ.
Đức
hồng y John J. Carberry
|