| |
Đức Mẹ Fatima
Ngày
13 tháng 5 năm 1917, trong thời kỳ thế chiến I, Đức Mẹ đã hiện
ra với ba con trẻ tại làng Fatima, Bồ đào nha. Đức Mẹ trao cho
ba em một sứ điệp gửi cho thế giới để chấm dứt chiến tranh. Sứ
điệp kêu gọi lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, dâng thánh lễ, hiệp
lễ các thứ Bảy đầu tháng và sám hối hằng ngày. Nước Bồ đào nha
và nước Ái nhĩ lan đã nghe và giữ sứ điệp ấy. Họ không bị lôi
cuốn vào cuộc thế chiến II.
Đức
Trinh Nữ còn nói với ba trẻ, “Nếu sứ
điệp của Mẹ không được nghe theo, một cuộc đại chiến kinh khủng
khác sẽ nổ ra, nhiều quốc gia bị hủy diệt, chủ nghĩa vô đạo sẽ
bành trướng; nhưng sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng,
nước Nga sẽ trở lại và sẽ có một thời kỳ hòa bình.”
Phải
chăng cuộc toàn thắng của Mẹ Maria đã gần kề? Phải chăng đã số
người lần chuỗi Mân Côi đã đủ? Nhiều thập niên đã đến và đã đi
qua. Có một điều cần phải suy tư.
Lạy
Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, xin cho chúng con được trở nên một
thành phần trong phong trào kiến tạo hòa bình trên thế giới của
Mẹ.
Tom
Martin, S.J.
|
|