|
Đức Mẹ, Quan Thầy Xứ Bavaria –
Munich
Trong
số những ký ức đầu tiên của tôi về ngày Bà Mẹ, có một bức tượng
Đức Mẹ được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường. Bức tượng chỉ
bằng cỡ búp bê này được tô điểm bằng những bông hoa vừa mới cắt
– hoa đinh hương, hoa tu lip, hoa huệ. Triều thiên Đức Mẹ được
làm bằng những bông hoa đổng thảo, do người mẹ tật nguyền của
tôi vừa đọc kinh vừa đan kết.
Chúng
tôi đã học được từ các nữ tu thánh thiện tận tụy của dòng Đức
Bà những bài hát về Đức Mẹ, họ giúp chúng tôi kết những bó hoa
thiêng liêng tương tự để dâng kính các người mẹ trong ngày Bà
Mẹ. Tại giáo xứ chúng tôi, ngày Bà Mẹ cũng là ngày truyền thống
các học sinh lớp hai được rước lễ lần đầu. Các con của tôi cũng
giữ truyền thống ấy.
Đức
Gioan Phaolô II có lần đã nói: “Làm
mẹ là một ơn gọi của phụ nữ – mãi mãi và hiện tại – như đã dành
cho Mẹ Maria, người mẹ của mọi người.” Vì thế, không
có gì là lạ khi các bà mẹ được dành riêng một ngày đặc biệt.
Lạy
Mẹ Maria, Mẹ cực tinh cực sạch, xin giúp chúng con biết tôn trọng
thiên chức làm mẹ.
Patrick
R. Moran
|