| |
Thị Kiến cho Thánh Nữ Catherine Alexandria
Khi
mới chín tuổi, Jacinta, một trong ba thị nhân trẻ tuổi của biến
cố Fatima, đã chết cô độc tại một bệnh viện xa gia đình. Đức Trinh
Nữ đã cho biết trước như vậy và hứa sẽ đến đón Jacinta vào một
ngày giờ như thế. Trước khi rời Fatima để đi bệnh viện, Jacinta
đã tâm sự với Lucy và tỏ dấu hoang mang vì phải chết cô độc. Để
trấn an, Lucy đã nói với Jacinta: “Này
Jacinta, em có gì phải lo lắng khi Đức Mẹ sẽ đến đón em?”
Chúng
ta rất được an ủi vì không phải chết cô độc, cho dù chết tại đâu
và trong trường hợp nào đi nữa, nếu như chúng ta có tập quán than
thở sáng chiều lời này, “Giêsu, Maria,
Giuse, xin cho con được chết trong tay ba Đấng.” Được
ba Đấng ở bên cạnh, chúng ta còn phải sợ hãi gì nữa?
Lạy
Mẹ Maria, Hoa Hường Nhiệm, chúng con cầu xin sao giữa chúng con
có được những vị thánh.
Robert
J. Leuver, C.M.F.
|
|