| |
Đức Bà de Bonport – Pháp
Đức
Maria, Người sẽ trở nên Mẹ Chúa Kitô, được gìn giữ khỏi những
hệ quả tai hại tội Ađam đã truyền lại cho nhân loại là điều phải
lẽ. Thi sĩ William Wordsworth đã ca tụng Đức Maria là “niềm
tự hào độc nhất của bản tính bị ô nhơ của chúng ta,”
tức là chỉ có một mình Mẹ Maria là người được gìn giữ khỏi tì
ố tội Ađam.
Các
tín hữu Công Giáo tin rằng, những thành quả ơn cứu độ đã được
áp dụng cho Đức Maria khi Mẹ được tạo dựng – và do đó, chúng ta
tôn vinh Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thật bất xứng nếu như
Con Thiên Chúa lại chịu sinh ra bởi một người mẹ ô nhơ vì tội
lỗi. Đấng Cứu Thế được các tín hữu tôn thờ, còn Mẹ Người thì lại
chẳng đáng được tôn vinh hay sao? Hôm nay, chúng ta tôn vinh Đức
Maria vì Mẹ thực sự là “niềm tự hào
độc nhất của bản tính ô nhơ của chúng ta.”
Lạy
Mẹ Maria, Mẹ cực tinh cực sạch, xin giúp chúng con sống cuộc đời
thanh sạch.
John
M. Martin, M.M.
|
|