| |
Đức Bà de Flines – Pháp
Khi
thực hiện chương trình của Người cho nhân loại, Thiên Chúa đã
đặt vào lịch sử một số nhân vật, họ là những tấm gương phần nào
phản ảnh về tâm trí và thân vị của Thiên Chúa. Moses, David, các
ngôn sứ, Phaolô – mỗi vị hàm chứa một phần nào sự vĩ đại và cao
cả của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành.
Không
có gì ngạc nhiên khi các họa sĩ, các điêu khắc gia, các thi nhân
đã ra sức nắm bắt và diễn tả một cái gì đó nói lên tầm ý nghĩa
phong phú của Đức Maria, chẳng hạn, Mẹ là tổng hợp của Cựu và
Tân Ước. Nơi Mẹ, trước tiên và cá biệt, những lời hứa xa xưa của
Thiên Chúa đã được thực hiện, và Thiên Chúa còn ban thêm những
lời hứa khác. Đức Maria hàm chứa trong mình, trong con người Mang
Thiên Chúa của Mẹ, ý nghĩa về tư tế, ngôn sứ, và tông đồ và là
một đài kỳ niệm rạng ngời về hoạt động của Thiên Chúa trong lịch
sử nhân loại.
Lạy
Mẹ Maria, Nơi Nương Ẩn của tội nhân, xin cho chúng con được cộng
tác vào công cuộc của Mẹ.
Lm.
Clifford Stenens
|
|