| |
Đức Mẹ Đỉnh Núi Trinh Nữ – Naples
Tháng
Năm xứng đáng được coi là tháng đẹp nhất trong năm. Dường như
tháng này được lập ra cho các họa sĩ, thi nhân, nhạc sĩ và nhiếp
ảnh gia, bởi vì những niềm vui chứa chan của tháng này đã trở
thành chủ đề của vô số những bức tranh, bản nhạc, bài ca và bức
hình.
Vì
một lý do nào đó, từ “May” (tháng Năm trong Anh ngữ) cũng là một
trong những từ đầu tiên trong kho từ vựng của một đứa trẻ. Có
lẽ khi phát âm từ này lên, nó tương tự như những âm như ma, ma-ma,
mae, hoặc Mary. Vì thế, những thanh âm làm nên thánh danh Maria
có một vẻ đẹp tự nhiên. Sự hồn nhiên và vẻ đẹp tinh thần của một
con trẻ, nam hoặc nữ, có thể phát hiện ra tính chất ấy. Dù sao,
tháng Năm cũng là tháng của Đức Mẹ, là thời gian chúng ta “đội
cho Mẹ triều thiên những đóa hoa” – Nữ vương các thiên
thần, Nữ Vương của tháng Năm.
Lạy
Mẹ Maria yêu dấu, xin hãy là mẫu gương và sự phấn khích cho con!
Patrick
R. Moran
|
|