|
Đức Mẹ Jerusalem Mới
Trong
bài thơ mỹ diệu “Ngục Tổ Tông” của
nữ tu Mary Ada có một dòng rất xuất sắc. Khi bản tin cho biết
Chúa Kitô Phục Sinh sẽ xuống thăm Ngục Tổ Tông được truyền đến,
tất cả các thánh đều hồi hộp. Ông Moses bảo vua Đavít hãy chuẩn
bị một bài ca đón chào và “ba trẻ” hãy hát lên bài thánh thi Benedicite.
Bỗng nhiên, Chúa Kitô xuất hiện, và “vì
vui mừng cuống quít” nên chẳng ai nói được điều gì.
Trong số ấy, Thánh Cả Giuse cao niên, một người âm thầm, duy nhất,
đã lên tiếng, “Này Con, Mẹ có mạnh khỏe
không?”
Thánh
Cả Giuse đã yêu thương Mẹ Maria và Mẹ Maria đã thương yêu Thánh
Cả Giuse. Nếu các ngài không yêu nhau, có lẽ đó không phải là
gia đình thánh. Đó là tình yêu biết chăm sóc ngọt ngào (như tại
Bêlem), đầy tin tưởng (như tại Nazareth) và quan tâm thường xuyên
đến nhau (như tại Ai cập). Các ngài đã yêu thương nhau, và điều
này làm cho sự hy sinh - tức là đời sống thanh sạch - của các
ngài trở nên tuyệt vời và xinh đẹp hơn trước nhan thánh Chúa.
Không
gia đình nào có thể thánh thiện nếu thiếu tình yêu. Nhưng không
tình yêu nào có thể thánh thiện nếu không dành chỗ cho Thiên Chúa
trước nhất.
Lạy
Mẹ Chúa Kitô; lạy Mẹ Chúa Kitô: Con sẽ kêu xin gì cùng Mẹ đây?
Đức
cha Paul J. Hallinan
|