|
Lễ Các Thánh Tích Đức Mẹ – Venice, Ý
Bảy
niềm đau thương đã xuyên thấu Trái Tim Mẹ Maria! Chắc hẳn ta cũng
có thể kể thêm những giờ phút đau đớn và ưu sầu khác nữa, nhưng
không ai đã từng trải qua bảy niềm đau thương ấy – bởi vì Đức
Maria là Mẹ Thiên Chúa, và nỗi đau thương khiến Mẹ phải chịu đựng
chính là vì tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Con Mẹ…
Lời
tiên báo của ông Simêon;
Cuộc trốn sang Ai cập;
Lạc mất Chúa trong đền thờ;
Gặp Chúa Giêsu trên đường Canvê;
Chúa Giêsu chịu đóng đinh;
Tháo xác Chúa khỏi thập giá;
Táng xác Chúa trong huyệt đá.
Nơi
Mẹ Maria không có một đau thương ích kỷ nào. Mẹ chỉ nghĩ về Con
Mẹ. Chính những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, Con Mẹ, máu
thịt của Mẹ, đã làm cho Mẹ phải khổ đau… nguyên nhân chỉ vì Mẹ
đã muốn trở nên một phần trong cuộc sống cứu độ của Con Mẹ.
Chúng
ta đừng phí thời giờ vô ích vì nỗi đau ích kỷ của mình.
Lạy
Mẹ Maria, Đấng Trung Gian và Đồng Công Cứu Chuộc, xin cầu cho
chúng con.
Đức
cha Albert R. Zuroweste
|