| |
Đức Mẹ Thập Giá – Carcassone, Pháp
Khi
nghĩ đến thi thể thánh thiện Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập
giá và đặt vào vòng tay của Đức Mẹ, tâm trí chúng ta hồi tưởng
về đời sống quá khứ của mình, ở đó, như trong các thương tích
của Chúa, chúng ta có thể đọc được câu chuyện về những sa ngã
và thất trung của chúng ta đối với ân sủng. Có cái phỉ nhổ khước
từ những lời mời gọi sống đạo hạnh. Có những vết bầm còn đó vì
chúng ta thiếu nhân ái với tha nhân. Có những vết thương còn há
miệng vì những lỗi phạm cố tình xúc phạm đến Thiên Chúa. Gánh
nặng kinh khiếp này chúng ta không thể kham nổi; vậy chúng ta
hãy đem đến cho Đức Mẹ, trong tinh thần sám hối khiêm tốn như
thánh Phêrô.
Một
sức sống mới - được sinh ra nhờ ơn tha thứ và sự bình an của Chúa
Kitô - sẽ trỗi dậy trong chúng ta và xua đi tất cả những thất
vọng. Tất cả chúng ta cần một nơi nghĩ ngơi cho cuộc đời dĩ vãng,
với tất cả những tư tưởng nó gợi lên và những ân hận nó gây ra.
Trái Tim Mẹ Maria có thể làm dịu vết đau và giúp chúng ta mang
vác gánh nặng ấy.
Chiều
tối ngày thứ Sáu tuần Thánh, thi thể Chúa đã được tháo khỏi thập
giá và trao vào vòng tay của Mẹ Maria. Ước chi lúc chiều tàn của
mọi ngày nơi thung lũng nước mắt này, chúng ta cũng hãy sống bên
Mẹ Maria, Người Mẹ những Niềm Đau. Bởi vì Đức Maria còn là Người
Mẹ của hy vọng lành thánh, nên trong mỗi ngày làm việc của chúng
ta, Mẹ sẽ đổ trên chúng ta dầu thơm hoan lạc để sửa chữa mọi sai
lỗi, chúc lành và khích lệ chúng ta ngày mai hãy hoạt động hơn
nữa cho Thiên Chúa. Như thế, chúng ta có thể tin tưởng mong đợi,
sau khi đã gieo trong nước mắt, chúng ta có thể gặt trong hân
hoan. Nhờ ơn chữa lành của Máu Thánh Cực Trọng, các tội nhân sẽ
được biến đổi thành những vị thánh.
Cuộc
khổ nạn Chúa, khí cụ của ơn cứu độ nhân loại, luôn luôn là chủ
đề suy tư và cầu nguyện của Mẹ Maria. Con Mẹ đã giao cho Mẹ một
nhiệm vụ mới, một danh hiệu mới, một phẩm giá mới khi Người phán
với Mẹ từ trên thập giá, “Hỡi bà, này
là con bà.” Mẹ Maria giờ đây là mẹ của chúng ta; Mẹ
chăm sóc cho chúng ta, tất cả đều là con cái của Mẹ, bởi vì Mẹ
lao nhọc để Chúa Kitô được thành hình trong chúng ta.
Lạy
Mẹ Maria, niềm cậy trông của chúng con, xin thương xót chúng con!
Đức
hồng y Richard J. Cushing
|
|