| |
Mẹ Tình yêu Xinh Đẹp
Trong
ngày lễ tuyệt đẹp này của Đức Mẹ, tự nhiên chúng ta hướng về Mẹ
để xin ơn an ủi và nâng đỡ. Chắc chắn, Mẹ sẽ nhớ đến những người
con chốn khách đầy đáng thương của Mẹ trên trần gian này.
Lạy
Mẹ, chắc Mẹ quá biết chúng con vẫn đang đau khổ, trái tim nhân
tính của Mẹ vẫn nghĩ đến và cảm thương cho những đứa con đáng
thương của Mẹ nơi thung lũng châu lệ này. Xin Mẹ thương xót những
người khóc lóc trong đau thương. Xin Mẹ thương xót những người
đã yêu và đã đánh mất tình yêu. Xin Mẹ thương xót những người
còn trong tối tăm, mò mẫm kiếm tìm chân lý. Xin Mẹ thương xót
những người có trái tim đã chết, bị đầu độc vì thế giới ích kỷ
này. Xin Mẹ thương xót những người yếu đuối và mỏi mệt. Xin Mẹ
thương xót những người cứng lòng. Xin Mẹ thương xót tất cả chúng
con, bởi vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, còn chúng con là những người
con hư hỏng đáng thương mà Chúa đã hy sinh cả Máu và cả Mẹ để
cứu chuộc lấy.
Lạy
Mẹ, quả thật Mẹ yêu thương chúng con. Mẹ là Nữ Vương của chúng
con, nên chúng con có quyền gọi Mẹ là Mẹ của chúng con. Hôm nay,
xin Mẹ đoái thương ban phúc lành Con Mẹ cho chúng con; và đưa
chúng con an lành đến được với Người.
Chào
kính Nữ Vương chí thánh, sự sống của chúng con, sự ngọt ngào của
chúng con, sự cậy trông của chúng con!
Albert
A. Murray, C.S.P.
|
|