|
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng
Hôm
nay, để tôn vinh Mẹ Maria, chúng ta kết thúc tháng Năm bằng việc
kỷ niệm sự kiện Mẹ đi thăm bà Elizabeth, một chuyến đi để lại
cho chúng ta nhiều bài học. Mẹ Maria lên đường giúp đỡ người khác.
Còn chúng ta thì sao? Mẹ Maria đã loan truyền tin mừng cứu độ.
Còn chúng ta thì sao? Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth
vì cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng Mẹ Maria. Còn
tha nhân có phản ứng tương tự như thế với chúng ta hay không?
Đức Maria nổi bật như một phụ nữ đầy đức tin, can trường trước
những hoàn cảnh gian truân trong cuộc đời. Mẹ vượt qua mọi giới
hạn và trở thành một phụ nữ thực sự tự do – không phải nhờ chủ
nghĩa cá nhân, tự khẳng định bản thân, hoặc bo bo với các quyền
lợi cá nhân, nhưng bằng cách hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa.
Các
Phúc Âm cho chúng ta một trường hợp duy nhất về những chỉ dạy
của Mẹ Maria, nhưng một trường hợp ấy đã đủ: “Người
bảo gì, hãy làm như vậy” (Ga 2:5). Đó là mệnh lệnh
duy nhất cho nhiệm vụ của cả cuộc đời. Mẹ Maria đã xuất sắc làm
trọn mệnh lệnh ấy của chính Mẹ. Vì thế, khi xưng tụng Mẹ là người
“diễm phúc,” mọi thế hệ Kitô hữu đã làm ứng nghiệm
lời Mẹ đã tiên báo.
Lạy
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con.
Lm.
Mr. Peter M. Stravinskas
|