|
Xin
thương xót tôi
Chiều về mộ đá buồn tênh
Bóng cây Thánh Giá chênh vênh đổ dài
Ôm hàng bia mộ miệt mài
Để nghe tiếng nấc chen cài tiếng than
Tóc mây xoã xuống non ngàn
Nghe như lệ đổ ngập tràn thương đau
Nhớ bao ngày tháng bên nhau
Sao người quên hết quên mau thế người !
Đắng cay cho khối tình đời
Thân tôi côi cút một trời đơn côi
Con tôi quên bẵng tôi rồi
Bạn bè xa lánh thân tôi tủi sầu
Cánh tay công thẳng nhiệm mầu
Của Cha Chí Thánh trên đầu của tôi
Có ai nghe tiếng hồn côi
Có ai thông cảm hồn trôi bể sầu
Con ơi con ở nơi đâu
Giang đầu một cõi đêm thâu một mình
Thân tôi tơi tả cực hình
Sao người quên bẵng chân tình đôi ta
Vực sâu vọng tiếng oán ca
Đổ vào nghĩa địa hồn ma vật vờ
Biết bao là đợi với chờ
Để rồi nhận lãnh hững hờ của ai !
Xin nghe ngàn tiếng van nài
Của hồn côi cút than dài đêm thâu
Xin nghe tiếng nấc ứa sầu
Của cha của mẹ đang cầu xin con
Ngày dài tháng rộng hao mòn
Đợi con đợi bạn ngày tròn đơn côi
Bạn ơi hãy nhớ đến tôi
Thân tôi tức tưởi mồ côi bể sầu
Con ơi con ở nơi đâu
Xin thương tôi nhé ngục sầu lửa thiêu
Diễm
Lan
Tháng các linh hồn 2003
|