| |
Đường
Về Quê
Trên con đường về quê
Tim con đã tái tê
Mẹ ơi Mẹ ơi hỡi
Con đã lạc lối về
Trên con đường xa khơi
Con đã hụt cả hơi
Mẹ ơi Mẹ Mẹ hỡi
Chân con đã rã rời
Trên con đường lạnh đen
Sức con quá nhỏ hèn
Con bên bờ vực thẳm
Đường đầy sỏi
gai chen
Đường mịt mù hoang vu
Gió rít lên vù vù
Mẹ đâu rồi hỡi Mẹ
Ma quái đang gào tru
Đường đầy dẫy mìn chông
Con biết ngóng và trông
Vào nơi ai hả Mẹ
Sức của con là không
Bạn bè bỏ con rồi
Thân con cánh bèo trôi
Cậy nhờ ai hả Mẹ
Mẹ yêu của con ôi
Mẹ mà không cùng đi
Con còn hy vọng gì
Con thật đã nản chí
Mẹ hỡi Mẹ từ bi
Mau mau đến cứu con
Sức con đã cạn mòn
Lực con đã cùng kiệt
Mẹ hỡi Mẹ của con
Nhìn lên Mẹ khoan dung
Tình thương Mẹ cửu trùng
Con bám chặt vào Mẹ
Con xin Mẹ đi chung
Dù đường đầy gai chông
Sức của con là không
Nhưng nếu con có Mẹ
Chắc con sẽ thành công
Con biết cậy nhờ ai
Con chỉ biết van nài
Nơi lòng thương của Mẹ
Nơi trũng lệ trần ai
Mẹ hỡi Mẹ từ bi
Xin nhìn đường con đi
Con ký thác cho Mẹ
Dù con chẳng còn gì
Xin thương con Mẹ ơi
Con đã cạn cả lời
Con sắp chết đây Mẹ
Mẹ ơi Mẹ hỡi ơi
Xin giang tay Mẹ ra
Nắng chiều đã úa già
Đêm đen đang ùa tới
Mà đường thì thật xa
..... Mà đường thì thật xa ! ...
Diễm
Lan
|
Đường Về Quê Có Mẹ
Đường
con đang về quê
Mẹ
biết con tái tê
Con yêu con
yêu hỡi
Sao quên mất
lối về
Con đường dù xa khơi
Dù con đã
hết hơi
Vững
tin đi con hỡi
Dù chân con
rã rời
Đường dù đầy lạnh đen
Dù con rất
yếu hèn
Hay con bên
vực thẳm
Con đừng
sợ gai chen
Mặc trời quá hoang vu
mặc
gió rít vù vù
Nếu
con bám vào Mẹ
Con sợ
gì quỷ tru!
Mẹ bẻ gẫy mìn chông
Nếu
con vững cậy trông
Tình yêu con
nơi Mẹ
Sẽ làm
khó thành không
Dù người bỏ con rồi
Dù phận
con nổi trôi
Nếu
con thật yêu Mẹ
Hỡi
con bé tý ôi
Chắc chắn Mẹ cùng đi
khó khăn
có nghĩa gì
Con nhớ
đừng nản chí
Mẹ là
Mẹ từ bi
Mẹ sẽ ở bên con
Dù sức
con đã mòn
Dù lực
con cạn kiệt
Mẹ nào
có bỏ con
Mẹ là Mẹ khoan dung
Mẹ của
Chúa cửu trùng
Con nhớ
bám vào Mẹ
Để
Mẹ cùng đi chung
Con đừng sợ gai chông
Mẹ biết
con là không
Con mà bám
vào Mẹ
Chắc
chắn con thành công
Đừng cậy dựa vào ai
Con hãy đến
van nài
Nơi Giesu
con Mẹ
Con còn sợ
gì ai!
Đường dù đầy sầu bi
Dù con lạc
lối đi
Nhưng
nếu con có Mẹ
Con còn sợ
cái gì ?
Con yêu con yêu ơi
Mẹ nhặn
con ngàn lời
Rằng
con hãy yêu Mẹ
Hỡi
con bé tý ơi
Tay Mẹ luôn giang ra
Dù chiều
có úa già
Dù đêm
đen ùa tới
Con đừng
sợ đường xa
.... Con đừng sợ
đường xa ....
Xuân Hương
|
|