|
Kiếp
Phù Sinh
Rồi
một ngày tôi sẽ ra đi
Đôi bàn tay trắng mang được gì ?
Còn chi sắc đẹp hay quyền bính
Xuôi tay nhắm mắt còn có chi
Bạn
thân con cái hay người tình
Chia ly bỏ lại chỉ một mình
Nghĩa lý gì đời khi đã chết
Khắc khoải làm chi kiếp phù sinh
Vẫy
vùng ngang dọc chốn bon chen
Cao sang quyền quý hay phận hèn
Chết rồi phân chi hơn với kém
Nghe đêm thao thức tiếng dế mèn
Cát
bụi là ta ta lại về
Rong ruổi tình tiền thật tái tê
Nghĩa lý gì đây khi đã chết
Hỡi người khờ dại chốn đam mê
Hỡi
người khờ dại chốn đam mê
Một khi hồn bạn đã đi về
Trả lời chi đây với Chúa Cả
Nghĩa lý gì đây cuộc u mê
Thân
phận ta là bụi tro than
Ngẫm nghĩ nhiều khi đã làm càn
Lạc vùng ăn năn và xám hối
Chúa ơi thương xót phận tro tàn
Diễm
Lan
|