04.
THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Anh
chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Chắc chắn rằng, không một người nào trong anh chị em mà chưa thuộc,
hoặc chưa đọc kinh Kính Mừng; phần cuối kinh có câu:
"THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI cầu cho chúng con là kẻ có
tội".
Anh chị em có biết không, khi chúng ta đọc THÁNH MARIA ĐỨC MẸ
CHÚA TRỜI, tức là chúng ta tung hô ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA.
Đó là một Đặc ân của Đức Mẹ, cũng là một tín điều quan trọng mà
Công Đồng Chung Êphêsô năm 431 đã tuyên bố, buộc hết mọi tín hữu
phải tin.
Nói như vậy, chắc chắn sẽ có người trong anh chị em nêu thắc mắc:
- Ủa! Vậy thì Đức Maria đã sinh ra Thiên Chúa sao?
- Thưa, Đức Mẹ chỉ sinh ra thân xác của Ngôi Hai Thiên Chúa, chứ
không sinh ra chính Thiên Chúa, không sinh ra bản tính Thiên Chúa.
Thiên Chúa, xét theo bản tính Thiên Chúa, thì Ngài tự hữu, có
tự thuở đời đời. Không một thụ tạo nào sinh ra Ngài cả. Mà trái
lại, chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật từ hư vô,
nghĩa là từ cái không mà có.
Nhưng khi Thiên Chúa muốn Ngôi Hai xuống thế để cứu chuộc nhân
loại, thì Thiên Chúa đã chọn một giải pháp hi hữu là cho Ngôi
Hai mặc xác làm người trong cung lòng một Trinh Nữ. Ngôi Hai đã
nhận Trinh Nữ đó làm Mẹ. Đó là Trinh Nữ Maria.
Như thế đã rõ, Ngôi Hai Thiên Chúa có hai bản tính: bản tính Thiên
Chúa và bản tính nhân loại, nhưng chỉ có một Ngôi vị.
Đức Trinh Nữ Maria không sinh ra bản tính Thiên Chúa, mà chỉ sinh
ra thân xác nhân loại của Chúa Kitô.
Mà Đức Giêsu Kitô, đích thực là Thiên Chúa. Cho nên, Đức Maria
cũng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Cũng giống như trên đời này: Mẹ
ông Bush không sinh ra chức tổng thống. Chỉ sinh ra ông Bush.
Mà ông Bush làm tổng thống nước Hoà Kỳ. Cho nên mẹ ông Bush được
gọi là Mẹ Tổng Thống. Chắc anh chị em đã biết: Khi Sứ Thần Gabriel
đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, đã báo với Đức Mẹ: "Trinh
Nữ sẽ thụ thai và sinh một Con Trai. Trinh Nữ sẽ đặt tên Con trẻ
ấy là GIÊSU".
"Ngài
sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao".
Sau khi Đức Mẹ thắc mắc, không biết điều đó thành sự sao được,
vì Mẹ vẫn giữ mình đồng trinh. Tức thì Sứ Thần giải đáp: "Chúa
Thánh Thần sẽ đến với Trinh Nữ. Quyền phép Đấng Tối Cao sẽ phù
hộ Trinh Nữ. Con Trẻ do Trinh Nữ sinh hạ, sẽ được gọi là Con Thiên
Chúa". Như vậy, Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và cũng
chính là Thiên Chúa. (Lc 1: 31-35)
Để anh chị em hiểu rõ về chức Làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Mẹ, và
có đủ lý chứng để đối thoại với những người ngoài Công giáo chỉ
trích về đặc ân đó, tôi xin nêu rõ hai quan niệm sai lầm sau đây:
Quan niệm sai lầm I
- Đây là quan niệm của một số Lạc giáo, chủ trương rằng: Bản tính
Thiên Chúa và bản tính nhân loại của Chúa Kitô chỉ kết hợp với
nhau bên ngoài mà thôi: bản tính Thiên Chúa ở tạm trong bản tính
nhân loại của Chúa Kitô. Họ quan niệm rằng: Chúa Kitô chỉ là một
con người hoàn toàn, trên con người ấy Thánh Thần của Thiên Chúa
đã xuống vào lúc Chúa Kitô chịu phép Rửa tại sông Giorđanô, rồi
Thánh Thần bay đi mất trước khi Chúa Kitô chịu khổ nạn, để lại
Con người thật của Chúa Kitô chịu khổ hình và chịu chết mà thôi.
Theo quan niệm này, Đức Maria chỉ là Mẹ của một người đã được
chỉ định tạm thời làm nơi ở của Thiên Chúa, cho nên Đức Maria
không phải là Mẹ Thiên Chúa.
Quan
niệm sai lầm II
- Đây là quan niệm của bè rối Nestôriô. Bè Nestôriô chủ trương
rằng: Bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô kết hợp với bản tính nhân
loại bằng một việc kết hợp về tinh thần mà thôi. (Moral Union),
có nghĩa là Bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô đã cư trú vĩnh viễn
trong bản tính nhân loại, cả hai đã trung thành cộng tác với nhau.
Hai bản tính là hai Ngôi vị hoàn toàn kết hợp với nhau, và hành
động rất hoà hợp nhau. Nhưng sự phối hợp đó, vẫn chỉ là sự kết
hợp về mặt tinh thần mà thôi, vì hai bản tính vẫn là hai Ngôi
vị khác biệt.
Theo quan niệm này, thì Đức Maria chỉ là Mẹ Chúa Kitô theo bản
tính nhân loại, cho nên, không thể gọi được là Mẹ Thiên Chúa.
Đây là quan niệm của Bè Rối Nestôriô đã bị Công đồng Êphêsô phê
bác.
Anh chị em cũng nên biết rõ Nestôriô là ai?
Ông là Thượng Phụ Giáo Chủ thành Constantinôpôli, đã chủ trương
lạc thuyết đó. Ông đã giảng tại thánh đường, viết nhiều thư mục
vụ và viết nhiều sách để bênh vực cho lập trường của mình.
Đối thủ của ông là Thánh Cyrilô, Giáo chủ thành Alexandria. Ngài
là một Giám Mục thông thái, thánh thiện, trung thành với Giáo
Hội. Sau nhiều lần khuyến cáo Nestôriô đã chủ trương sai lạc với
giáo lý và tín lý Công Giáo, mà Nestôriô vẫn cố chấp không phục
thiện. Thánh Cyrillô cũng đã giảng, đã viết thư Mục vụ và viết
sách để vạch trần những sai lầm của lạc giáo Nestôriô, đồng thời
bênh vực quan niệm chung của Công Giáo là: Đức Maria đích thực
là Mẹ Thiên Chúa.
Cuối cùng, thánh nhân đã trình bày sự việc lên Đức Thánh Cha và
vua thượng vị Thêôđôsiô.
Vua thượng vị Thêôđôsiô đã đề nghị với Đức Thánh Cha triệu tập
Công Đồng chung để giải quyết vụ rắc rối này.
Đức Thánh Cha Celestinô I đã chấp thuận và đã ủy thác cho thánh
Cyrilô Giáo chủ Alexandria chủ tọa Công Đồng chung tại Êphêsô.
Trong khóa họp đầu tiên ngày 22 tháng 6 năm 431, lạc thuyết Nestôriô
bị đánh bại và toàn thể các Nghị phụ hợp lòng cùng vị Chủ tọa
Công hội là thánh Cyrilô đồng thanh tuyên bố: ĐỨC MARIA LÀ MẸ
THIÊN CHÚA.
Giáo dân thành Êphêsô đã túa ra đường ban đêm, rước đèn nến hân
hoan ủng hộ quyết nghị của Công Đồng chung, đồng thời hô to danh
từ THEOTOKOS, tiếng Hy lạp có nghĩa là MẸ THIÊN CHÚA.
Đến năm 1931, với Thông điệp Ánh Sáng Chân Lý (Lux Veritatis)
Đức Thánh Cha Piô XI đã thiết lập Lễ Mẹ Thiên Chúa trên khắp Giáo
Hội Công Giáo.
QUAN NIỆM ĐÚNG CỦA CÔNG GIÁO
Anh chị em rất thân mến,
Chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã được long trọng định tín,
buộc hết mọi người Công Giáo phải tin. Ai không tin là rối đạo.
Vì thế, xin anh chị em hãy hiểu rõ quan niệm Công Giáo về tín
điều này như sau:
Đức Giêsu Kitô có hai bản tính: Bản tính Thiên Chúa và bản tính
nhân loại kết hợp mật thiết với nhau trong Con Người Giêsu, tức
là trong một Ngôi Vị. Vì thế, Chúa Kitô chỉ có một Ngôi Vị, tức
là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Sự kết hợp này, danh từ Thần học gọi là NGÔI HIỆP, nghĩa là kết
hợp trong Bản thể, hay trong Ngôi vị.
Sau đây, xin anh chị em hãy nhìn vào sự kết hợp mật thiết giữa
linh hồn và thân xác chúng ta, để hiểu rõ hơn mầu nhiệm về Ngôi
Hiệp của Chúa Kitô.
Như chúng ta đã biết linh hồn và thân xác chúng ta là hai nguyên
tố khác biệt nhau hoàn toàn. Linh hồn thì thiêng liêng mà thân
xác thì vật chất, linh hồn thì không choán chỗ, không lệ thuộc
vào những luật lý hóa và không hề chết; còn thân xác thì choán
chỗ, phục tùng qui luật của giới hữu hình, một ngày kia sẽ chết
và sẽ tan rã ra tro bụi. Thế mà cả hai, hồn và xác, đã kết hợp
với nhau thành một hữu thể duy nhất là con người chúng ta, kết
hợp đến mức những phẩm chất và hành vi của hai thành phần đó có
thể gán cho một toàn thể, một ngôi vị mà thôi.
Thí dụ, khi anh chị em nói: "Tôi ăn, tôi đi, tôi hát",
mặc dầu có vẻ như chỉ có thân xác anh chị em nhận lấy đồ ăn, hay
là đổi chỗ, hoặc hát xướng mà thôi nhưng chung cho cả hồn và xác.
Hay là anh chị em nói: "Tôi suy nghĩ, tôi được tự do",
cho dù đấy là linh hồn anh chị em cảm thấy, chứ không phải là
thân xác suy nghĩ hay thân xác thấy mình được tự do, nhưng thực
sự cả linh hồn và thân xác đã tham dự vào các hành động đó. Linh
hồn và thân xác anh chị em đã chịu trách nhiệm về những hành vi
của thân xác cũng như những tư tưởng, cảm tình và quyết định của
linh hồn.
Vậy tôi xin hỏi anh chị em nhé:
Làm thế nào để hai nguyên tố linh hồn và thân xác khác biệt nhau
như vậy, lại có thể kết hợp chặt chẽ với nhau đến thế? Cả hai
nguyên tố đó đã kết hợp lại thành một ngôi vị duy nhất là con
người chúng ta? Đó là một mầu nhiệm, chỉ có Thiên Chúa hiểu biết
và làm được mà thôi.
Giữa nhân tính và thiên tính, tức là bản tính nhân loại và bản
tính Thiên Chúa đã kết hợp với nhau cũng giống như vậy, nhưng
không hoàn toàn giống hệt sự kết hợp giữa linh hồn và thân xác
của con người đâu. Tại sao vậy? Tại vì có sự khác nhau như thế
này:
Bình thường thì linh hồn của nhân loại chỉ làm nên một ngôi vị
khi nó kết hợp với thân xác. Nếu linh hồn chưa kết hợp vào thân
xác, thì chưa thành một ngôi vị. Còn Đức Chúa Giêsu Kitô Con Thiên
Chúa, thì đã là một Ngôi Vị rồi, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa, trước
khi kết hợp với bản tính nhân loại.
Vì thế, bản tính Thiên Chúa đã kết hợp với bản tính nhân loại
làm nên một toàn thể, một Ngôi vị duy nhất, đến nỗi những hành
vi của bản tính này hay của bản tính kia đều gán cho Ngôi vị ấy.
Cùng một Ngôi vị ấy đã nói: "Khi Abraham chưa sinh ra, thì
đã có Ta" (Jn 8:58). "Linh hồn Thầy buồn đến nỗi chết"
(Mt 16:38).
Ngôi vị mà hết mọi việc Chúa Kitô đã làm đều qui về, đó là Ngôi
vị Thiên Chúa.
Vì thế, hết mọi hành vi của Chúa Kitô, cả những hành vi được thực
hiện bởi bản tính nhân loại cũng có giá trị vô cùng, vì là những
hành vi của một Thiên Chúa. Người ta có thể nói một cách rất đúng
rằng: Thiên Chúa đã giảng, Thiên Chúa đã chịu đau khổ, Thiên Chúa
đã chịu chết, thì người ta cũng có thể nói: Thiên Chúa đã được
sinh ra. Vậy thì, Người đàn bà nào đã sinh ra đứa trẻ, bà ấy là
mẹ nó. Mà Thiên Chúa Ngôi Hai đã được Đức Mẹ Maria sinh hạ. Cho
nên, Đức Maria là MẸ THIÊN CHÚA.
CHỨC LÀM MẸ THIÊN CHÚA CÒN CHÂN THẬT HƠN CHỨC LÀM MẸ KHÁC.
Anh chị em nên chú ý điều này:
Đức Maria thật là Mẹ Thiên Chúa như bất cứ người đàn bà nào làm
mẹ của con họ.
Nhưng một cách nào đó, Đức Maria còn làm Mẹ hơn thế nữa. Có thể
nói là Mẹ trên hết các bà mẹ.
Có người trong anh chị em lại thắc mắc:
Tại sao vậy? Đức Maria cũng giống như các đàn bà khác, cũng cưu
mang con chín tháng. Sau khi sinh con, cũng cho ăn, cho bú, săn
sóc, nuôi dưỡng con mình, giống hệt các bà mẹ khác cơ mà?
Thưa anh chị em, quả đúng như vậy. Nhưng nếu anh chị em suy cho
thấm thía, còn thấy hơn thế nữa:
A. Trước hết, anh chị em xem, chỉ có một mình Đức Mẹ Maria, chứ
không có một đàn ông, một người cha nào cộng tác vào việc hình
thành thân xác bé Giêsu. Chính Đức Maria đã thú nhận điều đó khi
Sứ Thần đến hỏi ý kiến Mẹ:
"Tôi không hề biết đến người nam" (Lc 1:34). Bản dịch
anh ngữ tại Hoa Kỳ thì nói rõ hơn: "Tôi không có chồng"
(I don't have husband).
Và Sứ Thần Thiên Chúa đã trấn an Đức Mẹ:
"Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh Nữ và quyền phép Đấng Tối
Cao sẽ bao trùm Trinh Nữ" (Lc 1:35).
B. Thứ đến, Bé Giêsu, Con Đức Maria có hai bản tính: Bản tính
Thiên Chúa và bản tính nhân loại kết hợp trong một Ngôi Vị là
Ngôi Hai. Như thế, thân xác bé tí của Giêsu, Con Đức Maria, dù
vừa mới được tạo dụng, vẫn là thân xác của một Thiên Chúa.
C. Sau hết, chính Đức Maria đã được Thiên Chúa kêu gọi để cộng
tác vào việc hình thành cái thân xác bé tí teo này của Giêsu.
Tôi xin hỏi anh chị em nhé. Có bà mẹ nào trên đời đã được đứa
con tương lai kén chọn và chuẩn bị cho làm mẹ mình như Chúa Kitô
đã kén chọn Mẹ Maria?
Có bao giờ một bà mẹ được trên trời loan báo về sứ mạng của con
mình, và mời gọi bà cộng tác vào sứ mạng đó như Đức Maria không?
Vậy thì, tôi thử hỏi anh chị em nhé.
Nếu các bà các chị đang nghe tôi mà có một người con làm Linh
Mục, người ta sẽ gọi là Bà Cố, thì các bà hãnh diện biết chừng
nào. Nếu con các bà lại lên chức Giám Mục, hoặc lên làm Tổng Thống
nước Việt Nam, mọi người sẽ gọi các bà là Mẹ Đức Giám Mục, Mẹ
Tổng Thống. Ôi! Vinh dự của các bà để đâu cho hết!
Tôi đã được nghe người ta kể lại câu chuyện sau đây, thực hay
hư tùy anh chị em nhận xét: Có một Bà Cố bên Canada sinh được
18 người con: 10 trai, 8 gái. Trong số 10 người con trai có 5
người làm linh mục và trong số 8 cô gái đã có 3 bà Dòng.
Khi giáo dân đến chúc mừng bà cố trong ngày tân linh mục là cậu
ấm út của cố làm lễ mở tay, bà cố đã nói với mọi người câu danh
ngôn bất hủ sau đây: "Đẻ con như tôi, mới đáng đẻ!"
Vậy Con Đức Mẹ Maria chính là Con Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
là Vua trên hết các Vua, các tầng trời không thể chứa nổi uy quyền
vô biên của Ngài, thì sự cao cả của Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa
phải đến mức độ nào? Làm sao trí khôn loài người chúng ta có thể
hiểu thấu được?
Thật ra, tước hiệu MẸ THIÊN CHÚA chúng ta nghe đã quá quen tai,
đến nỗi không còn để ý đến sự cao cả kinh khủng của nó.
Cũng như chúng ta đã đọc quá nhiều lần, thành thói quen như một
cái máy câu THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI, mà không để ý đến quyền
cao chức cả của Đức Mẹ.
Giờ đây, chúng ta thử tưởng nghĩ đến một thụ tạo thuần túy nhân
loại, một cô gái trẻ thuộc giống loài người như chúng ta, mà đã
được chọn làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, làm Mẹ Đấng tạo thành trời
đất, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy choáng váng mặt mày rồi.
Bởi vì chức làm Mẹ Thiên Chúa chạm tới bên lề bản tính Thiên Chúa.
Như lời thánh Tôma tiến sĩ giải thích:
"Bởi sự kiện làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria được một phẩm
giá vô cùng nào đó, tiếp sau sự thiện hảo vô cùng là chính Thiên
Chúa. Đó là tột đỉnh rồi. Thiên Chúa không thể nào tạo dựng bất
cứ cái gì khác cao cả hơn Ngài, cũng không thể có một vật nào
ở trên Thiên Chúa cả" (Summa I q.25, a.6, ad.4)
Vì thế, các thánh đã chiêm ngưỡng sự cao cả của chức làm Mẹ Thiên
Chúa, rồi tìm đủ mọi tước hiệu, mọi hình- dung-từ và so sánh đủ
mọi kiểu cách, nhưng cuối cùng vẫn phải thú nhận rằng: tiếng nói
của loài người không thể diễn tả cho hết, trí khôn con người không
thể hiểu thấu đáo sự cao trọng của chức Mẹ Thiên Chúa.
KẾT LUẬN
Anh chị em rất thân mến,
Giờ đây, chắc anh chị em đã hiểu được phần nào phẩm chức cao cả
của Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đó là một đặc ân cao cả trước
tiên dành cho Đức Mẹ. Vì để đáng được làm Mẹ Con Thiên Chúa, cho
nên Đức Mẹ mới được Chúa ban cho các đặc ân khác như: dặc ân Vô
Nhiễm Nguyên Tội, đặc ân Trinh Khiết toàn vẹn và trọn đời, đặc
ân làm Mẹ Trung Gian các ơn thánh, đặc ân Đồng Công Cứu Chuộc
với Chúa Kitô, đặc ân Hồn Xác về Trời v.v.
Đức Mẹ đã được Thiên Chúa tôn lên địa vị cao cả như thế để làm
gì, anh chị em có biết không?
Đức Mẹ không ích kỷ, không tìm hư danh, lợi lộc cho chính mình,
nhưng để bầu cử cho chúng ta. Lời Mẹ bầu cử cùng Chúa rất có thần
thế, vì Chúa Giêsu, Con cưng đầy hiếu thảo của Mẹ sẽ luôn luôn
nghe lời Mẹ cầu xin.
Vậy từ nay mỗi lần đọc kinh Kính Mừng, đến câu Thánh Maria Đức
Mẹ Chúa Trời, chúng ta hãy đọc với cả chú ý, hướng lòng lên ca
tụng Mẹ và cám ơn Chúa thay cho Mẹ vì đặc ân Chúa đã ban cho Mẹ
chúng ta. Xin anh chị em hãy lắng nghe câu chuyện rất cảm động
sau đây:
MẸ LÀ HY VỌNG ĐỘC NHẤT
Nữ tu Catharina đệ Augustinô đã thuật lại rằng: Trong miền nữ
tu ở, có một phụ nữ tên là Maria từ hồi nhỏ đến lớn đã sống một
cuộc đời bê tha tội lỗi. Càng thêm tuổi, lại càng thêm gương mù
gương xấu. Dân chúng chán ngấy nàng rồi, đã thảo luận với nhau
trục xuất nàng ra khỏi thành phố. Ở đó, nàng đã mắc một chứng
bệnh rất ghê tởm, từng mảnh thân thể rơi rụng dần dần! Sau ít
lâu, nàng chết không được chịu các phép Bí tích, không được ai
đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn ngoài đồng không một lễ
nghi tôn giáo!
Bốn năm sau, đang lúc nữ tu Catharina cầu nguyện, thì một linh
hồn ở luyện ngục hiện về kêu xin với nữ tu:
- Tôi khổ quá nữ tu ơi! Nữ tu thường cầu nguyện cho mọi người
đã chết, chỉ có một mình tôi đáng thương nhất, nữ tu lại chẳng
hề thương!
Nữ tu Catharina hỏi lại:
- Hồn là ai?
Linh hồn đáp lại:
- Tôi là Maria, người phụ nữ tội lỗi đáng thương đã chết ngoài
hang núi.
Nữ tu Catharina ngạc nhiên thốt lên:
- Ủa! Chị cũng được rỗi linh hồn ư?
Linh hồn đáp lại:
- Vâng, tôi được rỗi nhờ Tình thương xót bao la của Đức Mẹ. Trong
giây phút cuối cùng đời tôi, thấy mình bị mọi người ruồng bỏ và
cảm thấy mình đầy tội lỗi ghê gớm tôi sợ mất linh hồn quá! Liền
nhớ đến Mẹ Thiên Chúa, và tha thiết kêu xin:
- "Lạy Mẹ Maria, nơi nương ẩn của những kẻ cô đơn trơ trụi,
Xin Mẹ thương đến con. Người ta từ bỏ con hết rồi! Chỉ còn có
MẸ LÀ HY VỌNG ĐỘC NHẤT CỦA CON mà thôi. Xin Mẹ đến cứu con".
"Đức Mẹ đầy tình thương xót đã nghe lời tôi, đã cầu bầu cho
tôi được lòng ăn năn thống hối mọi tội lỗi cách trọn hảo, và đã
được thoát khỏi án phát hỏa ngục đời đời".
"Xin nữ tu làm ơn xin lễ cầu nguyện, và xin người khác làm
việc lành cầu nguyện cho linh hồn tôi đang bị giam phạt trong
Lửa Luyện Tội".
Nói xong, linh hồn Maria biến đi.
Nữ tu Catharina đã kêu gọi nhà Dòng dâng thánh lễ và các việc
lành để cầu cho linh hồn Maria.
Ít lâu sau, nàng hiện về sáng láng tốt lành và vui vẻ nói với
nữ tu:
- "Chào nữ tu nhé! Chân thành cám ơn lòng bác ái của nữ tu.
Hôm nay tôi được về Trời để ca tụng lòng thương xót vô biên của
Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria".
(Trích Mẹ ơn Cứu Rỗi tr. 88-89).
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, lời cầu bầu của Mẹ rất đắc lực và
quyền thế trước mặt Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ thương ấp ủ con trong
Tình Mẫu Tử thắm nồng của Mẹ. Và ban những ơn cần thiết cho chính
mình con và cho cả gia đình con nữa.
Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.
Lm.
An Bình, CMC
|