| |
KHỎI TÊ LIỆT
Linh
mục Giokim Soler, dòng ba Đaminh thuật lại phép lạ Đức Mẹ đã làm
cho một chị dòng ba Đaminh mà chính cha đã được mục kích:
Tại
nữ tu viện Đaminh thành Vich trong nước Tây Ban Nha, có một chị
dòng bị bệnh tê liệt đã hai năm trời, thân hình gầy com, không
thể cử động được, dù sao, chị vẫn vui lòng chịu khó, hằng ngày
đọc kinh Mân côi và suy ngắm sự thương khó Chúa để có sức chịu
đựng những đau đớn do bệnh tật gây ra. Sau hai năm chị nằm liệt
giường chiếu, Đức Mẹ soi cho bà bề trên và chị em khiêng chị ra
nhà thờ đặt trước tượng Đức Mẹ trong khi cả nhà dòng đọc kinh
Mân côi có ý cầu cho chị được lành bệnh, nếu đẹp lòng Chúa và
làm sáng danh Đức Mẹ. Khi đọc 5 chục mùa vui, chị chỉ theo được
rất ít vì cảm thấy mình hết sức mệt nhọc. Nhưng khi bắt đầu đọc
5 chục mùa thương, chị đã thấy mình khoẻ mạnh như vô sự. Chị tự
mình chỗi dậy, quì thượng lên cám ơn Đức Mẹ trước mặt cả nhà dòng,
làm mọi người động lòng, tạ ơn Đức Mẹ thay cho chị và cao rao
quyền phép Đức Mẹ không hề bỏ kẻ hết lòng trông cậy vào Người.
|
|