|
NÀNG BẮN 14 CHA
Louise
Gimet còn gọi bằng tên khác: Nữ đại uý Pegerre, là một thiếu nữ
gian ác, đời sống dầy gương mù. Nàng đã bắn chết linh mục P. Olivaint
và cộng tác vào việc giét mười ba linh mục khác như nàng đã thú.
Năm
1858, nàng tò mò đến giáo xứ Ars quan sát đời sống thánh Gioan
Maria Vianney khi ấy đang lẫy lùng danh tiếng. Thánh nhân trông
thấy nàng, ngài trông thấu suốt cả linh hồn đầy tội lỗi của nàng,
liền nghiêm nghị cảnh cáo:
-
Người khốn nạn này đã làm biết bao sự ác!
Thánh
nhân im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời an ủi.
-
Nhưng Thiên Chúa còn thương nhà chị, vì chị còn có lòng sùng kính
Đức Mẹ.
Không
mấy chốc, lời tiên tri ấy chuyển sang sự thật. Tội lỗi đã đưa
nàng đến chỗ bị xử tử, nhưng tình thương vô biên của Đức Mẹ đã
vội vàng can thiệp để cứu chữa nàng. Đức Mẹ đã soi lòng bà bề
trên dòng thánh Lazarô xin quan chánh án hoãn án tử. Nàng vào
ngồi đề lao. Đồng thời cả nhà dòng dâng lời cầu nguyện cho nàng
trở lại và nàng đã thành tâm thống hối quyết chí trở lại thật
sự. Đức Mẹ lại vận động cho nàng được khỏi tù ngục. Từ đó nàng
không tha thiết đến cuộc đời phàm tục nữa, liền dâng mình giúp
việc trong dòng 20 năm rồi qua đời cách thánh thiện.
|