|
MẸ, SỨC MẠNH TƯỚNG TÁ
Các
tướng tá nước Pháp thường cậy dựa vào Đức Mẹ làm sức mạnh để chiến
đấu. Những trường hợp nguy hiểm, các vua, tướng thường chạy đến
nài xin Đức Mẹ cứu giúp và đã được Đức Mẹ nhận lời.
Các
tiếng hô chiến đấu thường là một lời kêu mời Đức Mẹ, như tiếng
hô của đại tướng Du Gueselin là: "Đức Mẹ của tướng Du Gueselin
(Notre Dame du Gueselin), Đức Mẹ của tướng Bourgogne: "Đức
Mẹ của tướng Sancerre".
Đang
lúc giao chiến dữ dội, các vì chỉ huy quân đội thường thề khấn
với Đức Mẹ. Như vua Louis XI, dịp bao vây Dieppe, thấy quanh mình
nội chiến, vội hỏi sỹ quan Dunois đứng bên cạnh:
-
Nhà thờ Đức Mẹ ở chỗ nào?
Được
trả lời cho biết, Ngài Louis quỳ xuống hướng về Đức Mẹ, khấn:
"Sau khi toàn thắng, sẽ xây một nhà nguyện kính Đức Mẹ".
Lập tức quân đội lại hăng hái chiến đấu và chiếm được thành Dieppe.
Tướng
Conde, trước khi khơi chiến ở Pocnoy, đã quỳ gối khấn: Sau trận
này sẽ dâng cúng một tượng Mẹ. Tướng quân đã chiến thắng và ít
lâu sau đã đặt tượng ấy ở nhà dòng Thánh Gioan gần đấy để ghi
ơn Đức Mẹ.
|