|
HOA KỲ VÀ ĐỨC MA-RI-A
Xem:
- Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
1. Lòng Sùng Kính Đức Ma-ri-a Trước Ngày Độc Lập
Khi đặt chân đến Tân Lục Địa, những người Công Giáo “Hoa Kỳ” đã
sẵn có một lòng sùng kính Đức Mẹ hết sức lớn lao. Những bằng chứng
của lòng sùng kính này được thể hiện qua các cuộc thám hiểm đầu
tiên trong giai đoạn thuộc địa và trong thời gian mưu tìm độc
lập. Các giám mục Hoa Kỳ đã kể lại một cách tuyệt vời những điểm
chính yếu như sau:
“Soái
hạm của Kha-luân-bố (Christopher Columbus) được đặt tên là Xanh-ta
Ma-ri-a (Santa Maria). Những người kế tục ông đã dựng Thánh Giá
Chúa Ki-tô bên cạnh quốc kỳ Tây Ban Nha trên nhiều miền lãnh thổ
nay thuộc về đất nước Hoa Kỳ. Những tên mà các bậc tiền bối ấy
đã đặt cho nhiều thành phố miền Nam và miền Tây nói lên tình yêu
của họ đối với Đức Ma-ri-a. Ví dụ thành phố Lốt Ăng-giơ-lét (Los
Angeles) có tên đầy đủ là thành phố Đức Ma-ri-a Nữ Vương Các Thiên
Thần Po-ti-un-cô-la (Portiuncola). Khi Mơ-năn-đê (Menendez) đặt
chân đến Phơ-lo-ri-đa (Florida) năm 1565 và xây dựng thành phố
Xanh Âu-gu-tinh (St. Augustine), thành phố lâu đời nhất tại Hoa
Kỳ, một trong những việc đầu tiên ông đã thực hiện là mời cha
tuyên úy Men-đô-da (Mendoja) dâng thánh lễ kính Sinh Nhật Đức
Mẹ. Đức Mẹ La Le-sơ (La Leche) nay vẫn được tôn kính tại nơi ấy.
Trong miền Niu Mê-xi-cô (New Mexico), những người viễn chinh đã
tỏ lòng tôn kính ảnh thánh Đức Ma-ri-a Chiến Thắng (La Conquistadora)
đã được mang đến thành phố Xanh-ta Phe (Santa Fe) năm 1625.”
“Các vị thừa sai người Pháp từ miền Bắc xuôi theo dòng sông Xanh
Lô-răng (St. Lawrence), và những miền đất ấy còn lưu bao dấu chứng
lòng sùng kính Đức Ma-ri-a của các ngài. Cha Mác-két (Marquette)
đã cùng với Lu-i Dô-li-ê (Louis Joliet) thám hiểm dòng sông Mít-si-si-pi
(Mississippi) năm1673 và đã đặt tên cho nó là dòng sông Đức Mẹ
Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trước đó, thánh I-sa-ác Dô-gơ (Isaac Jogue,
+1646) và các vị đồng hành của ngài đã gieo vãi đức tin Ki-tô
giáo và lòng sùng kính Đức Ma-ri-a tại miền đất quanh vùng Ngũ
Đại Hồ. Đền thánh Đức Mẹ Các Thánh Tử Đạo tại Ô-ri-ơ-vin (Auriesville)
còn ghi dấu chứng tích của các ngài.”
“Nước
Anh là mẫu quốc, nhưng không như thuộc địa Hoa Kỳ, nơi tôn giáo
được tôn trọng và người Công Giáo có thể công khai biểu lộ đức
tin và lòng sùng mộ đối với Đức Ma-ri-a. Gioóc-giơ Can-vớt (George
Calvert), một tân tòng Công Giáo và là lãnh chúa đầu tiên của
thành phố Ban-ti-mo (Baltimore) đã được ủy nhiệm để kiến lập vùng
Ma-ri-len (Maryland), nơi tự do tôn giáo được công nhận. Khi ông
qua đời vào năm 1632, các nguyện ước của ông đã được các con thực
hiện. Hai chiếc tàu của họ, chiếc Hòm Bia (the Ark) và chiếc Bồ
Câu (the Dove) cập bến Ma-ri-len vào tháng 3 năm1634. Tuyên úy
của họ là cha An-rê Hoai (Andrew White) dòng Tên đã ghi lại biến
cố những người Công Giáo dâng hiến miền đất tương lai của họ cho
Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Tội. Họ đặt tên cho vùng định cư đầu tiên
cũng là thủ phủ miền đất ấy là thành phố Đức Ma-ri-a và cho vịnh
Kê-sa-píc (Chesapeake) là vịnh Đức Ma-ri-a” (Này là Mẹ Con).
2. Lòng Sùng Kính Đức Ma-ri-a sau Ngày Độc Lập
Sau khi đất nước giành được độc lập, người Công Giáo Hoa Kỳ càng
tỏ ra sùng kính Đức Ma-ri-a hơn nữa. Họ đã chọn Đức Mẹ làm quan
thày cho địa phận đầu tiên, và rồi sau đó là quan thày cả đất
nước. Họ tham gia phong trào Thánh Mẫu đang lan rộng khắp thế
giới trong thế kỷ XIX và cao rao danh Mẹ khắp mọi miền đất nước,
với nhiều giáo xứ, nhiều tổ chức mang thánh hiệu Mẹ.
“Đức cha Gio-an Ca-rôn (John Carroll), người con vùng đất Ma-ri-len
là giám mục Hoa Kỳ tiên khởi. Ngài đã phó dâng địa phận Ban-ti-mo
mới được thành lập của mình dưới sự bảo trợ của Đức Ma-ri-a. Trong
bức thư mục vụ đầu tay năm1792, ngài đã viết: “Sau khi đã chọn
Đức Ma-ri-a làm quan thày đặc biệt cho giáo phận này, dĩ nhiên
anh chị em cũng được đặt dưới sự bảo trợ thần thế của Mẹ, và bổn
phận của anh chị em là phải cẩn thận gìn giữ tiếp tục bằng sự
sốt sắng bắt chước các nhân đức của Mẹ và trông cậy vào sự ân
cần chăm sóc từ mẫu của Mẹ.” Nhà thờ chính tòa giáo phận Ban-ti-mo
được chính đức cha Gio-an Ca-rôn khởi công cũng đã được hiến dâng
tôn kính Mẹ Lên Trời vào dịp khánh thành.”
“Phong trào Thánh Mẫu lan khắp thế giới từ sau sự kiện Đức Pi-ô
IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm1854 đã ảnh
hưởng đến Giáo Hội Hoa Kỳ. Công đồng giáo tỉnh Ban-ti-mo lần thứ
sáu được triệu tập năm 1864 dưới sự chủ toạ của đức tổng giám
mục giáo phận Ban-ti-mo là Sa-mu-en Ê-lê-tôn (Samuel Eccleston),
S.S., cùng với sự tham dự của hai mươi ba trong tổng số hai mươi
sáu giám mục Hoa Kỳ. Quyết định đầu tiên của công đồng (ngày 13
tháng 5 năm1846) là xin phép Toà Thánh để nhận thánh hiệu Đức
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng tổ quốc Hoa Kỳ. Và năm sau,
Đức Pi-ô IX đã chuẩn nhận thỉnh nguyện ấy.”
"Trong thư mục vụ năm 1846, các giám mục đã viết: 'Thưa anh
chị em, nhân dịp này chúng tôi xin gởi đến anh chị em quyết tâm
một lòng của chúng tôi là phó mình chúng tôi và tất cả anh chị
em trong trách vụ của chúng tôi trên toàn đất nước Hoa Kỳ dưới
sự bảo trợ của Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa mà các tín hữu Công Giáo
khắp thế giới đang sùng mộ kính nhớ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội
của Mẹ.'"
“Tấm gương sùng kính Đức Mẹ của các tiền nhân chúng ta đã trở
nên một mẫu mực cho người Công Giáo Hoa Kỳ, không thể kể hết tên
tất cả các vương cung thánh đường, thánh đường, và nguyện đường
khắp đất nước này được mang thánh danh Mẹ. Từ khi chủng viện Đức
Ma-ri-a của giáo phận Ban-ti-mo được thành lập năm 1791 đến nay,
số học viện cao cấp được nhận thánh danh Mẹ đã gia tăng rất nhiều.
Danh hiệu Notre Dame và đủ mọi biến thức đáng yêu của tước hiệu
này đã trở thành tên của nhiều trường sở và đủ mọi đoàn hội tông
đồ Công Giáo, như các hội Đoàn Kết, hội Đạo Binh Đức Mẹ, hội Gia
Đình Kinh Mân Côi... đã và đang lan rộng từ Hoa Kỳ đến khắp cùng
thế giới.”
Lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa của nhân dân Hoa Kỳ đã lên đến cao
điểm qua việc xây dựng một công trình vĩ đại thể hiện niềm tin
yêu của mình đó là đền thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm NguyênTội.
Đồng
thời, người Công Giáo Hoa Kỳ còn thể hiện lòng sùng kính ấy qua
việc cử hành các nghi lễ phụng vụ kính Đức Mẹ (như các dịp lễ
Mẹ, nhất là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Lên Trời, thánh lễ
các ngày thứ bảy, các hình thức tôn sùng đặc biệt như việc đội
triều thiên cho tượng thánh Mẹ, các hình thức đạo đức trong tháng
hoa Mẹ, việc lần hạt Mân Côi, tuần chín kính ảnh Đức Mẹ Làm Phép
Lạ). Trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, các việc sùng kính Đức Mẹ
là hình thức đạo đức ngoại-phụng-vụ quan trọng nhất của người
Công Giáo Hoa Kỳ. Sau Công Đồng, những hình thức ấy xem ra có
chiều hướng giảm sút, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy một
số việc sùng kính được ưa chuộng đang trên đà hồi phục vì được
thực hành phù hợp với phụng vụ như Giáo Hội ước mong.
3. Lòng Sùng Kính Đức Ma-ri-a Hiện Nay
Một hình thức sùng kính Đức Mẹ hiện vẫn phát triển mạnh mẽ đó
là việc lần hạt Mân Côi. Những người Công Giáo đã đi đầu trong
hội Thập Tự Quân Mân Côi Gia Đình (Family Rosary Crusade) do cha
Pa-tríc Pây-tơn (Patrick Peyton) khởi xướng trên mấy mươi năm
nay với khẩu hiệu “Gia Đình cùng Cầu Nguyện là Gia Đình Đoàn Tụ”
(The Family that Prays Together Stays Together). Giới tài tử điện
ảnh Hoa Kỳ cũng dùng thời giờ và tài nghệ phát đi những chương
trình Mân Côi Sống khắp đất nước và thế giới. Phong trào này vẫn
phát triển mạnh. Nhiều người Công Giáo vẫn đọc kinh Mân Côi, Thánh
Kinh và chuỗi Mân Côi Sống minh chứng một lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a
sinh động.
Các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cũng góp phần cổ động lòng sùng
kính Đức Mẹ. Sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, hiện nay
các cơ quan này đã hoạt động trở lại với một nỗ lực toàn diện
liên quan mọi khía cạnh Thánh Mẫu học. Các sách giáo lý mới nhất
đã thực hiện những đề nghị liên quan về Thánh Mẫu học của Công
Đồng Va-ti-ca-nô II và của các Đức Thánh Cha. Các tập san giáo
lý và phụng vụ đã dành nhiều số chuyên đề bàn về Đức Mẹ. Theo
một nhà Thánh Mẫu học nổi tiếng, Đức Ma-ri-a vẫn có một địa vị
thiện cảm trong một số bộ phận thuộc Phong Trào Phụ Nữ cũng như
trong Thần Học Giải Phóng. Trong cuộc đối thoại đại kết giữa các
Giáo Hội Ki-tô, đề tài Đức Ma-ri-a ngày càng được quan tâm nhiều
hơn, chẳng hạn trong các cuộc trao đổi giữa Giáo Hội Công Giáo
Rô-ma và Tin Lành Lu-tê-rô hồi tháng 2 năm 1984 đã khởi sự bàn
về “Đức Ma-ri-a và các thánh” (Eamo Carroll).
Sau cùng, các công trình học thuật và các tác phẩm bình dân cũng
đang được xuất bản và lưu hành khắp Hoa Kỳ. Chiều hướng sùng kính
Đức Ma-ri-a tại Hoa Kỳ dường như lúc nào cũng vẫn mang đầy sức
sống.
A. Buy-ô-nô
|