| |
Cây
vạn tuế oai phong
Tâm hồn hiền phu lưu luyến nàng: và không thiếu gì chiến lợi nữa
(Cn 31, 11). Cha Risa giảng nghĩa rất khéo câu trên của sách Châm
ngôn như sau: “Người hiền phu để tâm lưu luyến Mẹ Maria, chính
là Chúa Kitô. Những chiến lợi mà không bao giờ Chúa thiếu là những
linh hồn Mẹ Maria không ngừng đoạt được khỏi quyền ma quỉ, và
đem làm giầu cho kho lẫm của Hiền Phu”. Cha Cornêliô Lapiđê viết:
“Thiên Chúa đã đem Trái Tim Chúa Giêsu ký thác cho Mẹ Maria, để
Mẹ hết tâm cần mẫn làm cho hết mọi linh hồn yêu mến Chúa”. Quyền
năng Mẹ cứu vớt được bao nhiêu linh hồn, Mẹ đều đem hiến dâng
cho Chúa, như là những chiến lợi đoạt được của hỏa ngục.
Một hình ảnh đẹp màu khác: cây vạn tuế vẫn được dùng tượng trưng
chiến thắng trước mắt các chiến binh, Đức Nữ Vương cao cả của
chúng ta được tôn phong trên ngai cao thẳm, như một cây vạn tuế,
biểu hiệu của cuộc chiến thắng mà tất cả những ai đến xin Mẹ hộ
phù đều chắc chắn mang về được. Mẹ tự xưng: Mẹ vươn cao như cây
vạn tuế miền Cađê (Hc 24, 18), thánh Anbêtô Cả thêm: “Nghĩa là
Mẹ vươn cao như một cơ binh phòng thủ”. Dường như Mẹ Đồng Trinh
bảo ta rằng: “Các con yêu, bất cứ lúc nào bị kẻ thù tấn công,
các con cứ chạy vào ẩn nương nơi Mẹ, hãy chăm chú nhìn Mẹ và can
đảm lên, Mẹ vẫn luôn phòng thủ cho các con. Gặp Mẹ là gặp ngay
chiến thắng”. Lời đó quả quyết với ta: chạy đến cùng Mẹ Maria
là một chiến thuật đảm bảo nhất để nắm chắc phần thắng trong mọi
cuộc tấn công của cựu thù. Thánh Bênađinô Siêna cũng viết: “Mẹ
là Nữ Vương hỏa ngục và là Nữ Tướng thống trị ma quỉ”; đàn áp
và quật chúng ngã dưới chân. Đó là lẽ tại sao Thánh Kinh đã tả
Mẹ lẫm liệt như một cơ binh dàn trận (Dc 6, 3), đánh tan quyền
lực hỏa ngục trong một thế chiến kinh hoàng. Thật vậy, Mẹ đã dùng
một thế trận thần kỳ: cho quân binh Mẹ dùng quyền năng, tình thương
và lời cầu bầu của Mẹ mà đại náo hỏa ngục, và tăng gia lợi ích
cho những tôi trung đến cầu xin Mẹ hộ phù trong các đợt tấn công
của quỉ dữ.
Chúa Thánh Linh đặt vào miệng Mẹ lời này: Mẹ sản sinh những trái
thơm dịu như một cây nho (Hc 24, 23). Thánh Bênađô chú thích:
“Người ta cho rằng khi cây nho đơm hoa, các loài rắn độc đều xa
tránh”. Ma quỉ cũng phải tránh xa những linh hồn tốt phúc tỏa
mùi hương thơm dịu của lòng tôn sùng Mẹ Maria như vậy. Theo cùng
lý luận đó, Thánh Nữ Đồng Trinh lại được so sánh với cây hương
nam: Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Liban (Hc 24, 17).
Sánh Mẹ với cây hương nam, không những vì cây hương nam, một thứ
cây không thể hư nát, tượng tả Mẹ Maria Vô nhiễm, mà lại vì, theo
lời đức hồng y Hugô, “vừa cảm thấy sự thánh đức của Mẹ Maria,
quỉ dữ liền phải trốn xa, cũng như loài rắn vừa ngửi thấy mùi
vị cây hương nam là phải trốn vậy”.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|