Lá Thư Chủ Bút


   Bạn đọc thân mến,

Với số báo tháng 2-2008, nguyệt san TTĐM hân hạnh cống hiến quý bạn nhiều bài viết liên quan đến 3 chủ đề trong tháng: mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tý, tệ nạn Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em, và Mùa Chay 2008.

1. Mừng tân niên Mậu Tý, Năm Con Chuột, chúng ta hy vọng và nguyện cầu Chúa Xuân ban cho cá nhân cũng như gia đình và xã hội ơn an bình, hạnh phúc. Con chuột không chỉ tượng trưng cho những gì tiêu cực, nhưng còn nói lên những điều tích cực hay điềm may.
Chẳng hạn, bản tin CNN ngày 14-1-2008 cho biết các nhà nghiên cứu tại trường Đại Học Minnesota đã thành công trong việc dùng quả tim chuột trong tiến trình thí nghiệm để dần dần tạo lập những trái tim sống động (có nhịp đập cụ thể) của con người, có thể dùng trong việc thay tim cho người mang loại bệnh hiểm nghèo này. Đây thật là tin vui cho nhân loại, đặc biệt cho những người có bệnh tim. Thế mà chính loài chuột đã là con vật thế thân dẫn đến kết quả vui mừng này.
Cầu chúc bạn đọc trong Năm Mậu Tý được nhiều may lành và hạnh phúc trong tinh thần cũng như thể chất.

2. Về tệ nạn Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em, bạn đọc cần tìm hiểu vấn đề cũng như sự hệ trọng hiện tại của nó, để rút kinh nghiệm cho chính mình rồi đề phòng cho con cháu khỏi trở thành những con mồi của loại người ham mê tính dục. Bạn nên nhớ điều bất hạnh này đã xẩy đến cho khoảng 3 triệu trẻ em mỗi năm trên nước Mỹ. Có lẽ những năm tháng gần đây, bạn đọc đã nghe nói nhiều về tệ nạn lạm dụng tính dục xảy đến cho các trẻ em Á Châu, trong đó có Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Nhiều du khách nước ngoài đã là thủ phạm của tệ nạn này và bị bắt tại các nước trên đây.

Chẳng hạn, từ 4 năm trước, nhà cầm quyền Campuchia đã kết án hàng chục du khách quốc tế. Riêng tháng 9-2006 đã có 5 người mang quốc tịch khác nhau bị bắt. Trong số đó có một người Mỹ bị trục xuất về xứ để ra toà tại Hoa Kỳ. Tháng 10-2006, Watrin Alexander Mortiz, một công dân Đức quốc bị ra toà rồi bị kết án 10 năm tù về tội xâm phạm tính dục 4 thiếu niên, trong đó có em mới 7 tuổi.

Hồi cuối năm 2005, dư luận Việt Nam xôn xao về vụ án Gary Glitter, cựu ca sĩ người Anh, đã dụ dỗ để quan hệ tính dục với nhiều bé gái, trong đó có em mới 10 tuổi. Sau nhiều tháng xét xử, nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên án 5 năm tù cho bị can, và cấm Gary Glitter trở lại VN.

Mới đây nhất, Christopher Paul Neil, một công dân Canada mới 32 tuổi đời, đã bị bắt tại Thái Lan ngày 19-10-2007, sau 3 năm truy lùng của cảnh sát quốc tế. Nghi can này đã tự chụp hình những cảnh lạm dụng tính dục trẻ em của mình rồi đưa lên internet, sau khi dùng kỹ thuật hiện đại làm mờ mặt mình trên hình. Nhờ khoảng 200 tấm hình nghi can đưa lên mạng, cảnh sát nước Đức đã dùng kỹ thuật ngược lại để nhận diện bộ mặt thật của nghi can này. Những trẻ em bị xâm phạm tính dục trong 200 tấm hình này hầu hết là người Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Nghi can đang trong thời gian bị xét xử tại toà án Thái Lan, và có thể bị kết án đến 20 năm tù.

3. Ngày mồng 2 Tết Mậu Tý cũng trùng vào Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay thánh. Mùa Chay là thời gian 40 ngày trước Lễ Phục Sinh. Mục đích của Mùa Chay là để các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Chúa Phục Sinh, bằng cách canh tân cuộc sống, thanh tẩy tâm hồn, làm việc lành, qua sự ăn chay hãm mình, cầu nguyện và thi hành bác ái. Chớ gì Mùa Chay 2008 này sẽ giúp bạn chừa bỏ được một nết xấu nào đó, như tật mê hút thuốc chẳng hạn. (Mời bạn đọc bài “Rất Đúng, Rất Phải… Như Thế của GTR để nhìn ra sự gay go của nó).

Cầu chúc bạn đọc mừng Lễ Chúa Phục Sinh thật thánh thiện và tràn đầy ân phúc, sau một Mùa Chay sốt sắng chuẩn bị tâm hồn. (Lm. Raymond Thư, CMC)

NS.TTĐM