|
|
1. Tạ Ơn Chúa Cho Thoát Bệnh Hiểm Nghèo:
Con là Gioakim Nguyễn Viết Nghi, 56 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Phước, hạt Phước Lễ, giáo phận Bà Rịa. Vào lúc 2 giờ đêm ngày 8-8-2001 con bị tai biến mạch máu não, liệt bán thân bên trái, máu lên não 5 phân máu. Con phải điều trị tại bệnh viện Bà Rịa 3 tuần, tại bệnh viện Thánh Tâm, Hố Nai 2 lần tổng cộng là 3 tháng. Hoàn cảnh của con rất nghèo khó, nhưng nhờ ơn Chúa qua trung gian của Mẹ Maria; đặc biệt nhờ uống và chữa trị bằng nước Đức Mẹ Lavang. Con không chữa trị bằng một loại thuốc Đông, Tây, hay Nam nào. Con chỉ được ơn lành của Chúa qua trung gian của Mẹ Maria và nước Đức Mẹ Lavang. Đến nay con đã được khoẻ mạnh từ 80 đến 90%. Đặc biệt bộ não của con trở nên sáng suốt, thông mình hơn so với lúc chưa bị bệnh. Thật là một hồng ân Chúa đã thương ban cho con qua trung gian Mẹ Maria.
Muôn đời con xin dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria.
Gioakim Nguyễn Viết Nghi, VN
2. Sức Mạnh Lời Cầu Nguyện:
Một trong các con của tôi lập gia đình đã được 10 năm. Hai đứa đều thuộc gia đình đạo gốc, đã có với nhau một con trai và một con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và khoẻ mạnh. Mọi người quen biết đều khen là vợ chồng đẹp đôi và tràn đầy hạnh phúc. Phần vợ chồng tôi luôn cảm tạ Chúa vì con đông mà không có đứa nào hư hỏng, tất cả đều thành công trong việc học, tất cả đã lập gia đình với người cùng tôn giáo, có việc làm tốt.
Thế rồi, một hôm đứa con lớn đến nói với vợ chồng tôi rằng: gia đình em của nó sắp tan rã và đến chỗ ly dị. Chúng tôi vô cùng sửng sốt về cái tin sét đánh này! Tôi hỏi nguyên do thì được biết: một bạn học cũ của em nó hồi ở Trung Học đã lập gia đình và rời khỏi vùng này, nay trở về và gặp lại em nó. Hai đứa đã hẹn nhau cùng ly dị vợ chồng rồi về sống chung với nhau. Bạn của em nó đã ly dị và không phải là người Công giáo.
Tôi bán tín bán nghi, nhưng gọi vợ chồng đứa con dự định ly dị đến hỏi thì chúng nói: “Chúng con đã lớn, xin để chúng con quyết định việc của chúng con”. Tôi nghĩ đây là việc quan trọng và tế nhị, nếu nóng nảy và dùng quyền cha mẹ là hỏng, nên tôi cố bình tĩnh giữ im lặng để vợ chồng chúng ra về.
Sau đó, tôi tha thiết cầu xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse. Tôi cũng xin vợ tôi, các con tôi, và các đẳng linh hồn – những người thân yêu của tôi đã qua đời – cầu cùng Thánh Gia cho vợ chồng đứa con dự định ly dị, và xin Thánh Gia soi sáng cho tôi phải làm những gì để cứu vãn gia đình con tôi. Vợ và các con tôi tuy không dám nói ra, nhưng tôi biết tất cả đều mang tâm trạng thất vọng.
Mặt khác, tôi lo viết thư cho vợ chồng đứa con của tôi, cũng như cho bạn của con tôi, phân tách rõ những sai lầm, những đau khổ gây cho mọi người trong cuộc nếu gia đình đi đến tan vỡ và ly dị…
Sự cầu nguyện của tôi và của mọi người liên hệ bắt đầu đem lại kết quả khả quan cho gia đình đứa con bị khủng hoảng của tôi. Nhìn thấy dấu chỉ này, tôi đã quả quyết với vợ và các con tôi rằng họ sẽ nhìn thấy sức mạnh của lời cầu nguyện và lòng thương xót của Chúa…
Đến nay thì vợ chồng đứa con của tôi đã xưng tội, rước lễ, và trở lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia; đã biết đưa con cái đi thăm viếng cha mẹ và các anh chị em trong gia đình.
Gia đình con xin chân thành ghi ơn Thánh Gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse.
Hoang Nguyen, Silver Spring MD
3. Tạ Ơn Chúa Cho Thoát Chết Đuối:
Năm 1989 là thời gian con ở Phi Luật Tân chờ đợi đi định cư. Lúc đó con mới 16 tuổi. Được tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể và sinh hoạt trong ngành Nghĩa, con rất vui. Một hôm con cùng một nhóm bạn trong đoàn đi thác vùng 1 chơi. Chúng con lội xuống nước, nhưng bất ngờ con đi vào vùng nước xoáy, lại xa chỗ các bạn (khoảng 9, 10 mét). Lúc đó như có người phía dưới kéo chân con xuống vậy! Con bị sặc nước, mở mắt ra thì thấy nước xoáy chung quanh mình, con vô cùng hoảng sợ! Chúa soi sáng cho con nhớ đến Ngài qua việc đọc thầm kinh Ăn Năn Tội. Đang lúc đó, con có cảm giác được vòng tay ôm vào eo con, kéo con ra khỏi chỗ nước xoáy. Thực sự Chúa đã dùng tay một người bạn nam trong nhóm cứu giúp con, anh đã kéo con lên đặt ngồi trên tảng đá. Lúc đó các bạn đến bên tảng đá hỏi han con này nọ, nhưng trong lúc khiếp sợ, con không còn nhớ gì nữa. Con chỉ biết một điều là Chúa đã dùng bạn con, cứu con thoát khỏi giòng nước xoáy.
Con xin ngàn lần cảm tạ Chúa đã ban hồng ân cứu giúp, che chở và gìn giữ con bình an đến ngày hôm nay.
Huyền Vân, Seattle WA
|