|
Tội sát hại ba Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ được gán cho tên cầm đầu
(VietCatholicNews 26/04/2007)
ISTANBUL/ROMA --Sau vụ các Kitô hữu bị thảm sát ở Malatya, bốn kẻ tình nghi đã hoàn toàn đổ tội cho tên cầm đầu của chúng là Emre G. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thì bốn tên thanh niên đồng lõa đã khai rằng chúng đã trói ba người Kitô hữu vào ghế, còn chính Emre G. mới là người cắt cổ cả ba nạn nhân.
Tên cầm đầu Emre G. khi bị động đã nhảy qua cửa sổ, nên bị thương nặng và hiện đang điều trị ở bệnh viện. Theo đài truyền hình kênh CNN-Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ sáu vừa rồi, thì trình trạng chấn thương của tên này là rất nguy kịch.
Ở đây người ta thử hỏi : Phải chăng vì biết tên Emre G. khó có thể sống sót, nên mấy tên cuồng tín kia đã trút hết tội lên đầu kẻ bất hạnh này ?
Cũng theo các báo chí Thổ cho hay thì nạn nhân người Ðức bị đâm hơn 150 nhát dao vào người, còn một nạn nhân khác bị đâm hơn 20 nhát dao. Và các bằng chứng cho thấy là các nạn nhân trước khi bị cắt cuống họng đã bị tra tấn dã man. Ðàng khác người ta cũng biết được rằng vụ thảm sát này đã được soạn sửa cả 3,4 tháng trước đó. Vâng, tên Emre G. đã có lần đến nhà xuất bản Kinh Thánh Zirve và nói là y rất thích Kitô giáo. Cả mấy tên đồng lõa cũng đã có mặt trong hôm Lễ Phục Sinh vừa qua của cộng đoàn.
Thủ tướng Thổ Recep Tayyip Erdogan một đàng kết án gắt gao hành đồng giết người của những tên Hồi giáo quá khích, nhưng đàng khác lại phê bình Mục sư Ishan Ozbek đã cho là các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ bị săn đuổi. Theo ông Erdogan thì không ai có quyền xúc phạm đến « các giá trị tối cao của quốc gia Thổ ». Còn lý do hành động giết người dã man kia, thì ông Thủ tướng cho là tình trạng Hồi giáo bị đe dọa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu độc đầu óc của bọn giết người. Cả bộ trưởng tôn giáo Ali Bardakoglu cũng lên tiếng kết án những hành động bạo lực và gọi đó là « một sự phản bội lại niềm tin của chúng tôi, phản bội tổ quốc và quốc gia của chúng tôi ».
Toà thánh Vatican đã kết án việc sát hại các Kitô hữu ở Malatya là « hành động điên cuồng ». Thứ sáu vừa rồi, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone đã gọi hành động giết hại đó là « hậu quả của một thiểu số quá khích ». Ðức Hồng Y gọi những Kitô hữu bị giết hại ở Malatya là những vị tử đạo, những người đã cho thấy rằng biến cố Phục Sinh của Ðức Kitô, tuy đã xảy ra hơn hai ngàn năm rồi, nhưng luôn luôn vẫn là một sứ điệp, và người ta sẵn sàng sống chết cho sứ điệp đó.
Còn phía Giáo Hội Chính Thống Hy lạp thì tố cáo quyền tự do tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đang bị xúc phạm nặng nề. Văn phòng trung ương của GH Chính Thống ở Athen tuyên bố là hy vọng rằng sự lên tiếng kết án cuộc thảm sát của các nhà lãnh đạo cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ có thể góp phần vào việc bảo đảm tự do tôn giáo ở nước này. Ðó cũng là điều cần thiết cho công cuộc dân chủ hóa nước Thổ và là điều kiện để nước Thổ được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Chính công nghị GH Chính Thống Hy Lạp đã từng chống đối việc gia nhập LH Âu Châu của thổ Nhĩ Kỳ.
Ở đây, người ta tự hỏi : Những vụ thảm sát các Kitô hữu một cách vô cùng dã man không chỉ lần này và không chỉ vừa xảy ra ở Malatya, nhưng từng đã xảy ra nhiều lần khác và ở các nơi khác trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ, phải chăng đã không đủ để thức tỉnh những người từng ngây thơ cổ động cho nước này được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu ? hay họ chờ cho tới khi tại nạn ập đến bản thân họ, bấy giờ họ mới biết được mình đã lầm to ?
LM Nguyễn Hữu Thy - VietCatholic.net
|