|
Đức Hồng Y Tarcisio Bertone: Châu Âu đừng sợ các biểu tượng Kitô Giáo
(VietCatholicNews 17/01/2007)
Rôma - Trong cuộc viếng thăm hang đá Giáng Sinh của những người quét đường thành Rôma hôm thứ Tư 17/1/2007, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, lên tiếng cho rằng cả Châu Âu cũng như thế giới tự cho là “tân tiến” không nên sợ hãi các biểu tượng Kitô Giáo, đặc biệt là các máng cỏ Giáng Sinh.
 |
ĐHY Tarcisio Bertone |
“Không ai phải sợ hãi Bethlehem, một dấu chỉ của huynh đệ, thân ái và hữu nghị không làm hại một ai”. Ngài lên tiếng phàn nàn rằng “nhiều người sợ các máng cỏ Giáng Sinh và dường như không muốn thấy chúng trong trường học, nơi các thành phố và các nơi công cộng”.
Các máng cỏ Giáng Sinh “là một nhắc nhớ cho các tín hữu và cả những người vô tín ngưỡng một lời mời gọi đến với một gia đình thân mật và một mối quan hệ tích cực với Thiên Chúa”.
“Máng cỏ Giáng Sinh của Những Người Phu Quét Đường” đã được bắt đầu từ năm 1972 và là máng cỏ nổi tiếng nhất tại thành phố Rôma. Những người phu quét đường Rôma đã dựng lại khung cảnh Giáng Sinh với 95 ngôi nhà tí hon với những chi tiết giống hệt nhà cửa vùng Bethlehem vào thế kỷ thứ nhất và 200 tượng các nhân vật.
Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm máng cỏ này. Tuy nhiên, chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã làm cho máng cỏ này trở nên nổi tiếng nhất Rôma vì ngài đến đây cầu nguyện mỗi năm cho đến năm 2002 khi sức khoẻ ngài không cho phép.
Năm 2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã viếng máng cỏ này và dịp lễ Giáng Sinh vừa qua ngài đã có buổi tiếp kiến riêng dành cho những người quét đường thành Rôma. Các thị trưởng Rôma cũng thường đến thăm máng cỏ này. Mẹ Têrêxa thành Calcutta cũng đã ghé thăm.
Trong bài thuyết giảng tĩnh tâm Mùa Vọng trước Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và các vị trong giáo triều Rôma hôm 22/12/2006, cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchin, giảng thuyết gia tại phủ Giáo Hoàng đã lên tiếng tố cáo một chiến dịch gần đây nhằm vận động loại bỏ các trưng bày công khai về Giáng Sinh. Ngài cho rằng đó là một mưu toan của nền văn hóa thế tục muốn loại tôn giáo ra ngoài lề xã hội.
 |
Cha Cantalamessa đang thuyết trình |
Được biết, tại các nước Tây phương, theo truyền thống, các biểu tượng Giáng Sinh như hang đá, tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và Thánh Giuse thường được trưng bày tại các công sở, các thư viện và rất nhiều nơi khác.
Trong số ra trung tuần tháng 12 vừa qua, tờ Quan Sát Viên Rôma, Công Báo của Tòa Thánh, đã phàn nàn rằng đang có những xu hướng bài Giáng Sinh khắp Âu Châu bao gồm việc loại bỏ các biểu tượng Giáng Sinh trên tem thư và cấm không cho các công sở trưng bày hang đá, tượng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse.
Theo cha Cantalamessa, mưu toan nhằm hạn chế các biểu tượng Giáng Sinh này là một phần trong văn hóa chế riễu niềm tin tôn giáo.
“Thông thường những lý do được đưa ra là vì ao ước không muốn xúc phạm đến các tôn giáo khác đang sống giữa chúng ta, đặc biệt là Hồi Giáo. Nhưng đây chỉ là cái cớ, một lời bào chữa”.
“Trong thực tế, đó chính là một thế giới thế tục không muốn thấy những biểu hiện này, chứ không phải là người Hồi Giáo. Người Hồi Giáo không có gì mà phải chống lại Giáng Sinh của người Kitô Giáo cả, thực ra họ rất tôn trọng”.
Cha Cantalamessa trích dẫn một chương trong kinh Quran trong đó mô tả cách thế người Hồi Giáo mừng ngày sinh của Chúa Giêsu, Đấng người Hồi Giáo coi là một tiên tri.
“Chúng ta đi đến một tình trạng quái lạ trong đó nhiều người mừng sinh nhật Chúa Giêsu với máng cỏ trưng bày trong gia đình… trong khi đó những người khác tự xưng mình là Kitô hữu thì muốn biến ngày lễ Giáng Sinh thành một kỳ nghỉ đông, với đầy những xe nai và những chú gấu”.
Cha Cantalamessa nhận định rằng Đức Thánh Cha đã rất chí lý khi nêu ra trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới rằng sự kính trọng các niềm tin tôn giáo là một phần thiết yếu để xây dựng hòa bình.
Theo cha Cantalamessa, ngày nay, nghĩa vụ xây dựng hòa bình bao gồm một thách đố mới: thăng tiến hòa bình giữa các tôn giáo, giữa các tín hữu của các tôn giáo khác nhau, và cả giữa các tín hữu với những người vô tín ngưỡng.
Chủ trương đả phá các biểu tượng Giáng Sinh chẳng qua là cách thức áp đặt một thứ độc tài văn hóa của những kẻ vô tín ngưỡng lên các tín hữu của các tôn giáo.
Cha Cantalamessa ghi nhận rằng trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bày tỏ sự tôn trọng đối với các tín hữu Hồi Giáo và các tín hữu Chính Thống Giáo. Đó là một thí dụ về cách thế kiến tạo hòa bình.
Nhưng, cha Cantalamessa, nói tiếp: “Cái thế giới thế tục Tây Phương này là muốn có một hình thức ‘hòa bình tôn giáo’ khác trong đó mọi thứ tôn giáo phải biến mất.”
Cha Cantalamessa nhận xét rằng cái bài hát khá nổi tiếng hiện nay của John Lennon, bài “Imagine” (Tưởng tượng) trong đó y mơ ước một ngày thế giới này “được giải phóng” khỏi mọi thứ tôn giáo, mọi thứ niềm tin là điển hình cho thứ “hòa bình tôn giáo” đang được nhiều kẻ vô tín ngưỡng chủ trương.
Nguyễn Việt Nam - VietCatholic.net
|