| |
CUỘC TÔN VINH THÁNH MẪU FATIMA Mừng Kỷ Niệm 90 Năm Biến Cố Fatima (1917-2007)
Lý do:
Vì “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/7/1917);
-
Vì “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/6/1917);
- Vì Bí Mật Fatima phần thứ ba đã được Tòa Thánh Vatican công bố ngày 26/6/2000, nhưng vẫn còn nhiều điều hết sức Bí Ẩn và đầy huyền diệu về Fatima liên quan đến cả vai trò của Giáo Hội lẫn lịch sử thế giới hiện đại.
Mục đích:
-
Để cùng nhau đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/10/1917)
-
Để cùng nhau đền tạ “Trái Tim Mẹ bị quấn bởi một vòng gai của những tội lộng ngôn và vô ơn do thành phần bạc nghĩa đâm vào” (Lời Mẹ Fatima ngày 10/12/1925)
-
Để cùng nhau tìm hiểu những Huyền Nhiệm Fatima liên quan tới Biến Cố Fatima, Bí Mật Fatima, Sứ Điệp Fatima và Thiếu Nhi Fatima, hầu có thể đáp ứng Ơn Gọi Fatima và hiện thực Dự Án Fatima.
Thực hiện:
Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống, một chương trình phát thanh được bắt đầu từ ngày 17/9/2000 trên làn sóng 106.3 FM vào mỗi tối Thứ Sáu từ 9 đến 9 giờ 30, và Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ (tức Phong Trào Đạo Binh Xanh cũ). Phần Hội Thảo về Thánh Mẫu Fatima do Thiếu Nhi Fatima Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh trình bày và chia sẻ.
Thời gian:
Từ 6 đến 9 giờ tối Thứ Sáu 13/7/2007, ngày kỷ niệm đúng 90 năm Mẹ Maria tiết lộ Bí Mật Fatima cho 3 em Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta.
Địa điểm:
Tại Cộng Đoàn Westmister – Blessed Sacrament Church: 14072 S. Olive, Westminster, CA 92683. Điện thoại liên lạc nếu cần: 909-899-3590 hay 909-974-9520.
Kính mời:
Tất cả những tâm hồn mong muốn và cố gắng tỏ lòng thành thực sùng kính Mẹ Maria, vì ý thức được rằng “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/6/1917). Cách riêng các thành viên thuộc các hội đoàn Thánh Mẫu như Hội Đạo Binh Đức Mẹ, Hội Con Cái Mẹ, Hội Đền Tạ Đức Mẹ... Đặc biệt những ai còn quan tâm đến hòa bình thế giới và phần rỗi các linh hồn, những con người đang sống trong một thế giới tân tiến bằng một cảm nghiệm như thể “vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người đã ra nguội lạnh” (Phúc Âm Thánh Mathêu 24:12), và “không biết khi Con Người tới có còn thấy đức tin trên thế gian này nữa hay chăng?” (Phúc Âm Thánh Luca 18:8). Trân trọng và thiết tha kính mời.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Thoidiemmaria.net
|
|