|
Trong Giáo Hội, ưu tiên dành cho các bệnh nhân
và những người sống bên lề xã
hội
LỘ ĐỨC -- Trong bài phát biểu tại
Lộ Đức, ĐHY Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý
và Hòa Bình và Mục Vụ Người Di Dân, đã nói:
“Trong một thế giới ca tụng sự hoàn hảo thể lý”, chúng ta phải
loan báo rằng «đối với Giáo Hội, chỗ đầu tiên thuộc về các bệnh
nhân và những người đang ở bên lề xã hội”.
ĐHY
đã có bài tham luận trong bối cảnh hội nghị Âu Châu lần thứ V
về hành hương và thánh
địa, được tổ chức
dưới sự bảo trợ của phân bộ này của Tòa Thánh.
ĐHY
đã khai mạc hội nghị đại ý như sau: Trái tim của Thiên Chúa giàu
lòng thương
xót, và trong một thế giới
ca tụng sự hoàn hảo thể lý, Giáo Hội có nhiệm vụ loan báo chọn
lựa ưu tiên của mình dành cho những người yếu thế, những người
đang bị đẩy ra bên lề của cuộc sống.
Hội
nghị có chủ đề: « Việc hành hương và thánh địa, những con đuờng
hòa bình, những không
gian của lòng thương
xót”. Cuộc hội nghị diễn ra trong khung cảnh kỷ niệm 150 năm
Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette Soubrious ở hang đá
Massabielle, tại Lộ Đức.
ĐHY
nhấn mạnh: Việc hành hương cũng là một không gian biểu lộ lòng
thương xót: trong một thế giới đẩy
những
người bệnh tật và yếu thế ra bên lề của xã hội để ca tụng vẻ
đẹp và sự hoàn hảo thể lý, thì quý vị, những vị hướng dẫn hành
hương và các vị giám đốc của các thánh địa, sẽ làm chứng rằng
đối với Giáo Hội chỗ đầu tiên thuộc về những người bị bỏ quên
và bị sống bên lề xã hội”. ĐHY nói tiếp: Quý vị nhắc nhớ rằng
trái tim của Thiên Chúa thật giàu lòng thương xót và được phản
ảnh nơi con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài”.
Đối
với ĐHY, “chúng ta phải là những nhà giáo dục và là những người
phân phát linh đạo”, như sáu vị thánh đồng
bổn mạng Âu Châu, thánh nữ Brigitte de Suède, thánh nữ Catarina
thành Sienne, thánh nữ Têrêxa Bénédicte Thánh Giá, thánh Benoit
de Nursie và các thánh Cyrillo và Metodiô đã thực hiện suốt
những thế kỷ vừa qua.
Đối
với ngài, chúng ta phải “tiếp tục mời gọi các Kitô hữu và những
người thành tâm thiện chí từ bỏ lề
thói thường ngày để bắt đầu lên đường”. Nhưng ngài cũng thêm
rằng: « chúng ta phải trợ giúp cho các khách hành hương tìm
thấy sự tĩnh tâm đúng đắn”, như việc đi bộ đường dài cho phép
thể
hiện điều đó, để đón tiếp Thiên Chúa cách sâu xa.
Hành
hương là con đường « hòa giải”. hòa bình là hoa trái của một
“nổ lực
liên lỉ” và các Kitô hữu được mời
gọi làm việc để trao ban những giá trị « tình bằng hữu, sự
liên đới, hiểu biết nhau và bác ái”.
Sau
hết ĐHY nhấn mạnh: “thật quan trọng việc mmõi người không chỉ
đón nhận sự đa dạng văn
hóa và những cách
diễn đạt đức tin, những còn phải biết sống hiệp thông với nhau
nữa”.
Tiến Nhân - Vietcatholic.net
|