101.
Những chiếc xe ngựa có giá
Chiếc
xe ngựa mà Napoléon đã bỏ lại ở water-loo
trên đường tháo chạy, đã bị đem.
. .bán đấu giá. Một ngườiAnh mua lại
với giá 1,000 Guinées. Anh ta đem bày chiếc xe
bại trận đó ở một góc đường
của Luân Ðôn, mỗi người trèo lên ở
cửa xe phía bên kia đều phải trả
1 xu. Có nửa dân số Luân Ðôn đã trèo lên tụt
xuống chiếc xe này. Ai muốn ngồi lại
lâu hơn một phút thì phải trả 5 xu. Kết
quả, anh ta thu được hơn 100,000 Guinées
rồi chiếc xe mới . . .xụm.
Ở
Ý, cuối thế kỷ 19 đã có một tay xà-xịch
chở danh cầm Paganini đi trình diễn cầm
không lấy một xu tiền xe nào, anh ta chỉ
xin được đề mấy chữ sau
lưng chiếc xe chở rong của anh như
thế này: "Ngài paganini đã đi trên chiếc
xe này". Sáng kiến của anh quả thực
là bằng vàng. Xe của anh chở hoài không hết
khách, và anh trở thành người giàu sụ của
Roma vào thời ấy.
102. Râu tóc là gốc con người
Người
Nhật không những sợ "Mất mặt"
trước quần chúng, mà họ còn sợ. .
."Mất tóc" trước tập thể
nữa. Thế nên ở Nhật có một loại
ngân hàng rất lạ đời, đó là "Ngân
hàng tóc". Tại đây, tóc của mỗi người
được lưu trữ rất cẩn thận
để trong tương lại, nếu cần
thì có thể đêm ra xài lại. "Ngân hàng tóc"
sẽ đem tóc của mỗi người se
lại thành một đầu tóc giả, mãi đến
30 năm sau vẫn chưa hỏng. Khi các ông các
bà đã tới tuổi "Sói đầu"
thì có thể đến ngân hàng tóc để lấy
chính tóc của mình ra xài, như thế khỏi
phải nhờ đến tóc giả của người
khác, vừa khỏi "mất mặt" vừa
khỏi "mất tóc".
103. Lịch sự với cả
tên trộm
Tại
Côte D' Azur, kẻ trộm như rươi,
đặc biệt là trộm các đồ nữ
trang. Một hôm có tên trộm mới lẻn vào
nhà thì bị gia chủ tóm cổ. Tên trộm chắc
mẫm thế nào cũng bị gia chủ tẩn
cho một trận tơi bời. Nhưng, nó hết
sức sững sờ khi thấy gia chủ nhẹ
nhàng nằm lấy cánh tay nó và dẫn đi một
cách từ tốn tới trước mặt nữ
gia chủ và ôn tồn nói với hắn ta:
-"Tôi giới thiệu
với anh đây là vợ tôi. Tôi muốn bà ấy
làm quen với anh. Ðã hai mươi năm rồi,
bà ấy vẫn thường hàng đêm chờ
đợi anh. . . "
104. Ai muốn cưới người
bệnh AIDS
Một
thiếu nữ ở Texas đã bằng lòng cưới
một thiếu niên bị lây bệnh AIDS tên là
Ricky Ray. Nhưng Ricky hiện nay phải đợi
đến tháng 12 mới được làm đám
cưới với cô dâu gan cùng mình này,
vì ở Texas phải đủ 14 tuổi
mới được cưới vợ.
Ríchy
bị lây bệnh AIDS vì bị truyền phải
máu có nhiễm siêu vì trùng AIDS và anh đã được
bệnh viện bồi thường 1.4 triệu
Mỹ kim.
105. Bây giờ uýnh nhau để
xuất bản
Văn
sĩ Daniel Quinn vừa trúng giải thưởng
về văn chương Turner Tomorrow Award, do nhà
tỷ phú Ted Turner sáng lập. Giải này trị
giá 500,000 mỹ kim, được trao cho cuốn
sách Ishmael mà Daniel Quinn đã viết từ năm
1977, câu chuyện tả một vụ tranh luận
giả tưởng giữa một con người
và một con khỉ đột. Cuốn sách này
được lựa trong 2,300 cuốn từ
58 quốc gia khác nhau. Daniel Quinn cho biết là ông
đã mòn mỏi đi tìm một nhà xuất bản
để in cuốn sách của ông nhưng đều
bị chê nên ông đã chán nản, bỏ ý định
đem đi phát hành cho đến khi trúng giải!
106. Trường học trong nhà
tù
Một
cuộc lễ phát phần thưởng mãn khóa
đã diễn ra ở một nơi rất đặc
biệt: đó là nhà tù giam những tội phạm
cực nguy hiểm Marylanh State Penitentiary. Người
chủ tọa là tài tử nổi danh Charles Dutton
đang đóng phim Rock của hãng Fox. Charles Dutton
trước đây đã từng bị tù về
tội giết người và mang võ khí bất
hợp pháp, đã đọc diễn văn và
nói rằng "Những điều học ở
trong tù sẽ giúp cho con người tìm được
gía trị chân thật của mình".
Thủ
khoa là tù nhân John Woodlanh, đậu bằng tiến
sĩ về quản trị kinh doanh, nới rằng:
"Khi chúng tôi thấy Charles đóng phim ở
trên màn ảnh tivi thì chúng tôi hy vọng là cũng
có thể làm được những việc phi
thường như thế". John Woodland hiện
đang lãnh 30 cuốn lịch về tội giết
người. Các lớp học trong tù cho các tù
nhân do đại học Coppin State Colloge tổ
chức.
107. Óc sáng tạo
Tại
Tuolouse, trong một buổi trình diễn vở
Carmen, đến đoạn Don José phải rút
gươm ra để giết người yêu
thì xui rủi thay, lưỡi gươm kẹt
cứng trong vở, không thể rút ra được.
Diễn viên đóng vai Don José đành vận dụng
sáng tạo: Anh nhảy vào vừa bóp cổ người
đẹp vừa la lối:
-Mày không xứng đáng
được hưởng ân huệ đâm bằng
gươm của ta. Ta phải. . .bóp cổ mày.
108. Một công hai việc
Ở
Mỹ, người ta đã chế tạo thành
công một loại vải đặc biệt
có thể chống lại các viên đạn súng
lục bắn gần. Người ta dự
trù sẽ lót lớp vải này vào trong áo gi-lê để
bảo vệ an toàn cho các cảnh sát làm nhiệm
vụ ngoài đường phố. Nghe vậy,
các nhà bưu điện cũng ới lên đòi
xin được cung cấp cho nhân viên phát thư
của ngành này một số vải đặc
biệt ấy để. . .lót tất (vớ)
vì tính trung bình mỗi năm có đến 6,000
trường hợp các người phát thư
bị. . .chó cắn ở xứ này!
109. Ðáng ngán nhất
Kẻ
thù đáng ngán nhất đối với nhân loại
không phải là những con thú to lớn dữ
tợn ỡ trên rừng, cũng không phải
các kho vũ khí nguyện tử đầy ắp
trong các căn cứ quân sự. Kẻ thù truyền
kiếp của loài người chính là vi trùng.
Thế nhưng các dân tộc Á, Phi cũng xem thường
loại kẻ thù này. Dân tộc Mỹ được
xem là dân tộc ngán ngẩm nhất trước
các đối thủ tí teo này. Dany Saval, một
tài tử Pháp, từng phát biểu về thái độ
của người Mỹ trong vấn đề
này như sau:
-Vì trùng luôn luôn là nỗi
kính hoàng của người Mỹ. Giá dụ nếu
có thể đem không khí nấu thật sôi rồi
mới dùng để thở, thì chắc người
Mỹ đà làm rồi!
110. Bạn có biết?
Ở
Galamus, phố Puy-de-Dôme, trong địa phương
khá rộng nhưng không có một thùng thư bưu
điện nào. Ai muốn gửi thư thì tới
trước tượng thánh Saint Antoine, đế
tượng là một chiếc hộp trống,
cứ bỏ thư vào đấy, cha xứ sẽ
cho người đến lấy để đem
bỏ vào bưu điện lớn ở tỉnh
hộ.
|