Lễ Chúa Ba Ngôi - Lễ trọng

Prv 8: 22-31/ Rom 5: 1-5/ Jn 16: 12-15

Không Có Gì Phải Sợ

Các sinh viên thần học năm thứ nhất đang bù đầu với lý thuyết của các trường phái tư tưởng bàn về vấn đề lý trí con người có hay không có khả năng minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Dù đã miệt mài với những quyển sách dày cộm của Anselm, Emmanue Kant, Thomas Aquinas và nhiều tác giả khác, phải vật lộn với những lý luận về bản thể học và vũ trụ học, nhưng các sinh viên vẫn không dám nghĩ họ sẽ vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Ngày định mệnh đã đến, vị giáo sư bước vào lớp và loan báo bài thi được tạm hoãn hai tuần. Vừa nghe tin đó, một sinh viên thở phào nhẹ nhõm và kêu lớn, "Quả thật là có Thiên Chúa!"

Trong lời nhận định của cậu sinh viên ấy có ẩn ý nói rằng lòng trắc ẩn thương xót của Thiên Chúa chính là chứng cứ tối hậu nói lên sự hiện hữu của Người. Quả thật, đối với tất cả chúng ta, chân lý về sự hiện hữu của Thiên Chúa không chấm dứt trên giấy bút sách vở, nhưng trong kinh nghiệm về Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Trong bài học Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người, "Khi Thánh Thần Chân Lý đến, Người sẽ hướng dẫn các con đến với chân lý toàn vẹn" (Ga 16:13). Và trong bức thư gửi cho các tín hữu Rôma, Thánh Phaolô đã công nhận lời hứa ấy đã được ứng nghiệm, "Tình yêu của Thiên Chúa đã trào đổ vào tâm hồn của chúng ta nhờ Thánh Thần Người đã ban cho chúng ta" (Rm 5:5).

"Tình yêu của Thiên Chúa đã trào đổ vào tâm hồn của chúng ta!" Vấn đề ở đây là nhiều người trong chúng ta đã đến thánh đường và nghe lời này rất nhiều lần, nhưng dường như vẫn không thấy có gì xảy ra. Lý do có lẽ là vì chúng ta đã coi thường tình trạng quân bình, một điều kiện thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng tôi muốn nói rằng nếu chúng ta không mở rộng tâm hồn của mình, chúng ta không tiếp xúc với thế giới chung quanh, chúng ta không quan tâm đến những người đau khổ, thì Chúa Thánh Thần sẽ vẫn chịu gò bó tù túng trong chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa trào đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần, và Người đã ở lại đó. Để cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong thẳm sâu linh hồn chúng ta, chúng ta đương nhiên phải thực hiện một hành trình nội tâm. Nhưng để cho cuộc gặp gỡ nội tâm ấy có một ý nghĩa trong cuộc sống chúng ta, để nhìn thấy được một hiệu quả, thì chúng ta còn phải thực hiện một hành trình bên ngoài.
Chúng ta phải hiểu rằng, đối với những tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu Kitô, thì cuộc hành trình đó không phải là một tùy chọn, có cũng được mà không cũng được. Khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu đã không nói, "Hãy đến, Ta sẽ làm cho các ngươi được thoải mái." Nhưng Người nói, "Hãy đến, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người ta!" Và các vị ấy đã cùng với Chúa Giêsu, thực hiện cuộc hành trình bên ngoài. Các ngài đã hiểu rằng, Chúa Giêsu trào đổ tình yêu Thiên Chúa vào tâm hồn các ngài thế nào, thì các ngài phải trào đổ tình yêu Thiên Chúa vào tâm hồn tha nhân cũng như vậy. Và nếu muốn hiểu rõ những gì đã xảy ra trong cuộc sống của các ngài, chúng ta chỉ cần mở sách Tông Đồ Công Vụ. Ở đó, chúng ta sẽ thấy, nhờ kinh nghiệm ấy, không những cuộc sống của các ngài được thay đổi, mà các ngài còn làm đảo lộn cả thế giới" (Cv 17:6).
Truyện kể rằng có một tác giả viết được một quyển sách. Sau khi sách được xuất bản, tác giả nóng lòng muốn biết sản phẩm tinh thần của mình có được hưởng ứng hay không, nên gửi thư hỏi nhà xuất bản. Bức thư vỏn vẹn chỉ có một dấu chấm hỏi. Khi đọc thư, nhân viên nhà xuất bản lập tức hiểu ra ý tứ của tác giả, và hồi âm bằng một bức thư chỉ vỏn vẹn có một dấu chấm than. Và tác giả hiểu ra rằng quyển sách của mình bán rất chạy.

Một khi đã hiểu cuộc hành trình bên ngoài không phải là một tùy chọn đối với những ai yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhận ra một số thông điệp từ thế giới bên ngoài đi vào tâm hồn của chúng ta. Và nếu như rút gọn những thông điệp ấy lại thành một dấu chấm hỏi, chúng ta sẽ tức khắc hiểu rằng người gửi thông điệp nhắn hỏi chúng ta, "Bạn có yêu mến tôi không?" Và khi chúng ta đáp lại rằng tình yêu Thiên Chúa đã được trào đổ chan hòa tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ biến những dấu chấm hỏi kia thành những dấu chấm than!!!

Trong một quyển sách của mình, tác giả C.S. Lewis có kể chuyện Quỉ Cả khuyên các quỉ con hãy vào thế gian tìm cách hủy diệt các linh hồn. Quỉ Cả cho biết Thiên Chúa thực sự yêu thương những kẻ yếu đuối và nhơ nhớp đang lúc nhúc sống trên mặt đất. Mặc dù những kẻ ấy là hạng ghê tởm, nhưng Thiên Chúa lại muốn cho chúng hạnh phúc. Vì vậy, Thiên Chúa đã thực hiện nhiều việc ngớ ngẩn mà chúng quỉ dưới hỏa ngục không sao hiểu nổi: chẳng hạn Thiên Chúa cho con người được tự do để chúng tự lún vào những con đường nguy hiểm, Người tự hạn chế tự do của mình để ban cho chúng nó. Do đó, cách Thiên Chúa đối xử với con người thật là một mầu nhiệm. Người không muốn chúng suy phục như một cái máy. Chương trình của Thiên Chúa là để cho con người được tự do, tự nguyện tôn nhận và đáp ứng tình yêu của Người!

Trong quyển sách có nhan đề, "Một phút minh triết" của cha Anthony de Mello có kể lại một mẩu đối thoại giữa thầy và trò: Trò hỏi: "Tình yêu là gì, thưa thầy?" Thầy trả lời: "Là hoàn toàn vắng bóng sợ hãi." Trò lại hỏi: "Chúng ta sợ hãi gì?" Thầy nói: "Sợ Tình Yêu."

Đối với những người yêu mến Chúa Giêsu Kitô, đối với những người đã dấn bước trên hành trình bên ngoài, thì, như lời Thánh Gioan, "Nơi tình yêu không có sợ hãi, vì tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi" (I Jn 4:17-18).
Nhóc tì Jimmy sợ bóng tối một cách khác thường. Một tối kia, mẹ bảo Jimmy ra ngoài hành lang lấy cái chổi. Jimmy rên rỉ, "Bên ngoài tối quá. Con sợ lắm." Mẹ cố gắng giải thích cho Jimmy rằng không có gì phải sợ hãi. "Này, con phải biết rằng Chúa Giêsu ở khắp nơi, ở cả trong bóng tối ngoài hành lang nữa." Jimmy lấy hết can đảm, hé cửa đủ thò bàn tay ra ngoài và kêu to, "Chúa Giêsu ơi, lấy giùm cho con cây chổi!"

Chúa Giêsu phán với các môn đệ của Người, "Hãy an tâm, Thầy đây, đừng sợ!" (Mc 6:50). Hãy an tâm; không có gì phải sợ khi dấn bước trên cuộc hành trình bên ngoài! Hãy an tâm; không có gì phải sợ tình yêu! Không có gì phải sợ hãi ngay cả khi bơ vơ lẻ loi giữa bóng tối bao trùm. Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Chúng ta chỉ cần lên tiếng cầu xin và Người sẽ ban ơn bền vững cho chúng ta.

Mục Lục 2010

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com