Bạn Có Biết Không?
Một hôm, trong
giờ tin tức 6:00 chiều, đài TV quốc gia cho biết: "Hôm nay thị
trường khẩu phần lên giá và giá đồng đôla lên." Nghe vậy, đứa con
bảy tuổi hỏi bố, giá đồng đôla lên nghĩa là sao bố? Ông bố cố gắng
cắt nghĩa hết sức đơn sơ. Ông nói: "Giá đồng đôla lên nghĩa là với
một đôla con có thể mua nhiều đồ hơn trước." Đứa bé nghĩ một lát rồi
hỏi: "Vậy các tiệm có biết không?"
Trong ít ngày
giờ nữa, chúng ta mừng biến cố nâng giá trị của con người lên vượt
bậc. Nhìn lại những ngày Mùa Vọng chuẩn bị, chúng ta tự hỏi: "Các
tiệm có biết không?" và nhất là, "Chúng ta có biết không?"
Chúng ta đã
nghe đó đây những bài nhạc Giáng Sinh. Thế giới chung quanh chúng ta
tràn ngập mầu Giáng Sinh. Chúng ta xem thấy cây Giáng Sinh, đèn điện
chớp và cả những bộ tượng Giáng Sinh. Nếu chúng ta nghe bên trong,
chúng ta sẽ nghe được tiếng tưng bừng của thế giới vĩnh cửu, thấy
được ánh sáng tình yêu trong lòng chúng ta.
Trong cuốn
nhật ký, John Stuart Mill viết, bố anh ta nhận ra anh ta có tài đặc
biệt nên dồn vào đầu anh ta những kiến thức. Nhưng bởi vì ông không
có đức tin nên ông không để cho giáo dục đức tin, tôn giáo nhập vào
anh ta. Nhiều năm sau, khi may mắn nổi tiếng, anh ta nhìn thấy mình
mất mát sâu đậm. Trí khôn chất đầy kiến thức nhưng trong lòng chết
đói. Ông viết: "Tôi bước vào cuộc đời với chiếc tầu đầy đồ đạc nhưng
không có máy."
Giáng Sinh gần
kề, chúng ta có thể hiểu được lời của John S Mill, "tầu đầy đồ mà
không có máy." Chúng ta cần sức mạnh để thúc đẩy niềm hy vọng và ước
mong. Chúng ta cần sức mạnh để vượt sóng của sự trống rỗng hằng xô
đẩy tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh đưa đẩy chúng ta đến
cuộc sống Kitô Hữu chân chính.
Louise
Fletcher viết: Tôi mơ một nơi tuyệt vời, nơi gọi là đất của sự bắt
đầu lại, nơi mà mọi khuyết điểm và mọi thương tâm, mọi âu sầu cực
khổ, có thể bỏ lại ngoài cửa như chiếc áo khoách, và không bao giờ
mặc lại nữa.
Giáng Sinh đến
mời chúng ta đến miền đất của sự bắt đầu lại đó. Chúa Giêsu đến với
chúng ta như Đấng Cứu Độ. Ngài là "Emmanuel" nghĩa là Chúa ở cùng
chúng ta. Chúng ta nhìn thẳng vào Ngài vì Ngài là Đường, là Sự Thật,
và là Sự Sống (Jn 14:6).
Các sách học
làm người nói rằng chúng ta cần có đích điểm, đích điểm về tài chánh,
nghề nghiệp, tâm lý, cuộc sống về hưu, và còn nhiều đích khác nữa.
Nếu không có đặt đích điểm thì không biết mình đi đâu. Đi mà không
biết mình đi đâu thì chắc không tới nơi an toàn được. Nếu chúng ta
không đặt đích điểm, chung cuộc của đời chúng ta vào chương trình
của Chúa, chúng ta không chắc đi tới nơi được. Khi chúng ta theo
đuổi đời sống Kitô Hữu chân chính, chúng ta khám phá ra rằng những
người hạnh phúc nhất trong trần gian là những người sắp xếp đời sống
của họ vào mục đích của Chúa.
Các tiệm có
thể không biết, Ông Già Noel có thể không biết, ngay cả chúng ta có
thể không biết, nhưng Giáng Sinh đến mang niềm vui đã bị mất vào lại
trong chúng ta. Giáng Sinh đến làm mới lại sự Chúa Kitô đang hiện
diện nơi chúng ta. Giáng Sinh đến phục hồi giá trị chân thật cho con
người.
Chúng ta có
thể cảm nhận "Chúa Ở Cùng Chúng Ta" qua cách sống ăn hợp với lời
thiên thần trong đêm Giáng Sinh đầu tiên: "Vinh danh Thiên Chúa trên
trời và bình an dưới thế cho người lòng ngay." Với tấm lòng ngay
thẳng chân thành, chúng ta được Chúa nâng cao niềm hy vọng và ước
mong sự sống vĩnh củu.
Chúa Kitô bây
giờ không còn là một em bé nhưng là một Vị Vua. Ngài vẫn ở giữa
chúng ta. Ngài đến với chúng ta qua Lời Chúa và Bánh Sự Sống. Ngài
không muốn chúng ta chỉ đặt Ngài lên ngai trong nhà thờ. Ngài đến,
được bọc trong khăn của hình ảnh mỗi người anh chị em chúng ta.
Một nhà thờ có
đăng trong bản tin ngày Chúa Nhật: "Hội Các Bà Mẹ sẽ tổ chức một
buổi bán đồ vào Thứ Bảy tới. Ai có đồ gì không dùng tới mà còn đáng
giá xin cứ mang tới. Các bà hãy nhìn quanh nhà xem có thứ gì không
muốn giữ nữa thì đừng vất đi hãy đem bán. Đừng quên đem ông chồng đi."
Này đây, một
trinh nữ sẽ mang thai và sinh con và tên con trẻ là Emmanuel (Mt
1:23). Mừng vui lên! Thiên Chúa ở cùng chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô
Đấng Cứu Chuộc ta. Hãy vui lên và nhớ mang chồng đi, mang vợ đi,
mang con cái đi, mang anh chị em đi. Hãy nói với họ: "Những người
hạnh phúc là những người có Chúa ở cùng."