Kính thưa Cha, chúng con xin Cha và Nhà
Dòng Thánh Lễ tạ ơn Đức Mẹ vì Mẹ đã ban cho chúng con được ơn chúng
con cầu xin.
Thưa Cha, cách đây nhiều tháng, chúng con đã gửi thư về Đền Thánh
Khiết Tâm Mẹ, để xin Cha và Nhà Dòng cầu nguyện cho trường hợp mang
thai khó khăn và lạ lùng của cô con dâu chúng con.
Khi cháu đi thăm thai từ tháng 2, các bác sĩ chuyên môn đã khám
phá ra rằng, số luợng kháng sinh của người mẹ và của thai nhi không
hoà hợp với nhau như thường lệ, mà trái lại đối kháng nhau một cách
mạnh mẽ. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm có. Các bác sĩ cho biết
chỉ có khoảng độ 8% trường hợp trên thế giới mắc phải chứng nầy mà
thôi. Họ liền báo tin cho bác sĩ người Anh ở London chuyên về vấn đề
nầy qua Mỹ để xét nghiệm và theo dõi triệu chứng đặc biệt nầy. Họ
cho biết, nếu tình trạng kéo dài cho tới khi sanh nở, thì những
trường hợp sau đây sẽ xảy ra: thai nhi khi sinh ra sẽ bị tàng tật cơ
thể, hay không có trí nhớ, hoặc sẽ bị chứng Down-Syndrom (một chứng
tật bất bình thường của cơ thể mà nạn nhân sẽ bị đầu nhỏ, mình to,
mắt lé và nhất là trí khôn suốt đời chỉ như một đứa trẻ lên ba, chỉ
biết làm một vài việc căn bản cho việc sinh sống mà thôi)!
Vì là gia đình Công Giáo, nên chúng con không bao giờ chấp nhận
phá thai, do đó họ lập một chương trình theo dõi như sau: cho đến
tháng 6 của kỳ mang thai, nếu chỉ số đối nghịch vẫn tiếp tục tăng
lên, họ sẽ chích thuốc vào thai nhi để hạ chỉ số kháng sinh xuống và
đồng thời chích thuốc cho người mẹ để giảm kháng sinh. Đến tháng 8
thì bác sĩ sẽ cho cháu ra đời sớm!
Thưa Cha, gia đình chúng con rất lo sợ và chỉ biết chạy đến phó thác,
trong cậy vào Chúa và Đức Mẹ. Chúng con làm đủ tất cả phương thức
cầu nguyện mà chúng con biết. Gia đình bên vợ (người Mỹ) và gia đình
chúng con đồng hiệp nhau cầu nguyện liên tục cho cháu như: xưng tội,
rước lễ, hằng ngày thay phiên chầu Thánh Thể, lần chuỗi, hy sinh hãm
mình, làm các tuần cửu nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trái Tim Đức Mẹ,
Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse, thánh Gianna (Thánh đã được
ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh cách đây vài năm và được chọn làm
quan thầy của những trường hợp sanh khó) và nhất là chúng con đã
viết thư về Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ xin Nhà Dòng giúp lời cầu nguyện.
Chúng con đã nhận được thư phúc đáp của Cha một cách sốt sắng và cầu
nguyện cho con dâu của chúng con.
Kết quả: từ tháng 4, chỉ số đối kháng của cả mẹ lẫn con đứng lại,
tháng 5, chỉ số bắt đầu giảm xuống, tháng 6 và 7 chỉ số xuống gần
tới mức bình thường, tháng 8 chỉ số của cả mẹ lẫn con biến mất và
sau đó cháu trai đã được sinh ra một cách bình thường, khoẻ mạnh
đúng ngày tháng. Các bác sĩ hộ sản và nhất là vị bác sĩ chuyên khoa
người Anh đã vô cùng ngạc nhiên về trường hợp hiếm có nầy. Thông
thường chỉ số có tăng chứ không có giảm và khi cháu bé ra đời sẽ bị
một tật bẩm sinh nào đó. Ông vô cùng thích thú và tuyên bố: It's
miracle! It's unexplaintible!".
Thưa Cha, họ không tin và không giải thích được, nhưng chúng con
giải thích được Cha ạ! Chắc chắn có bàn tay của Chúa và Đức Mẹ và
các Thánh và đặc biết là những lời cầu nguyện quý báu của Nhà Dòng,
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ cho chúng con trong trường hợp nầy.
Chúng con xin gởi những dòng chữ nầy về Đền Thánh để tạ ơn Mẹ và làm
chứng nhân cho Mẹ trong trường hợp nầy. Kính chào Cha.
P.T. Nguyễn - Wichita, KS