Chúa Nhật 9 Thường Niên

Dt 11: 18, 26-28, 32/ Rom 3: 21-25, 28/ Mt 7: 21- 27              

Xây Nhà Trên Nền Đá

Để sống theo lời khuyên của Chúa Giêsu và xây nhà, xây nhà cuộc đời trên nền đá vững chắc, chúng ta phải đi vào hai cảm nghiệm. Trước tiên, dứt khoát cho cuộc đời là để tình yêu Chúa vào cuộc sống chúng ta. Một lúc nào đó, chúng ta phải nhận ra rằng Tin Mừng của Chúa Giêsu là tất cả cho cuộc sống chúng ta; Chúa không phải chỉ là một trong những cái hay trong cuộc sống; mà Chúa còn là Đấng chúng ta cần đến. Sự nhận định có ý thức này chúng ta gọi là "sinh lại" hay "cải thiện." "Sinh lại" là làm một quyết định vĩnh viễn đón nhận tình yêu Chúa, tình yêu đã được tỏ hiện qua Chúa Giêsu.

 Đavít Shepherd, một người chơi thể thao người Anh, đã gặp những khó khăn trong đời đến nỗi hầu như không chịu được. Anh nói chuyện với những người bạn. Những người này sốt sắng hoạt động trong nhà thờ. Họ cố gắng chia sẻ kinh nghiệm của họ thế nào là đón nhận ý Chúa. Đavít viết lại: "Khi tôi trở về phòng tôi biết điều quan trọng phải là hòa nhịp với Chúa. Tôi quì gối và xin Chúa đến với tôi và tha thứ cho tôi; Chúa là Bạn và Thầy của tôi. Anh ta nhận thật tất cả đều đổi thay từ đó. Không phải là anh ta hết mọi lo âu, cám dỗ hay những điều khác đến với con người. Nói đơn giản là tôi đã làm một lần thay cho cả đời, cái quyết định với Chúa: "Vâng! Ý Chúa nên trọn." Anh ta hành động và tiến đi với một nguồn sức mạnh khác.

Một câu chuyện khác của Eugene O'Neil trong "Days Without End." Cậu bé Công Giáo John Loving cầu nguyện cho cha mẹ cậu bị tai nạn khỏi chết. Nhưng cả hai cha mẹ không được phép lạ cứu sống như anh ta cầu mong và từ đó anh ta mất đức tin. Bề ngoài anh ta tỏ ra hoài nghi hết mọi sự. Bên trong, anh ta tìm kiếm những cách khác nhau: Anh ta tìm hiểu Phật Giáo, anh ta tìm kiếm triết thuyết, anh ta tìm học thiền, anh ta dám nhập hội vô thần một thời gian. Một trong những người bạn anh ta là linh mục vẫn theo dõi anh ta. Một buổi chiều nọ, khi anh ta và vị linh mục đang nói chuyện về những khúc mắc, John nói: "Một vị cứu thế mới phải đến nói cho chúng ta giải quyết các thắc mắc." Vị linh mục nói: "Con người vẫn có vị cứu thế như thế. Chỉ có một việc là đón nhận Ngài." John đã không đón nhận Ngài cho mãi tới sau này. Chúa ở trong trí suy nghĩ của John nhưng anh vẫn một mực chống chọi. Rồi một hôm, ngược lại ý muốn tự nhiên, anh ta mở cửa nhà thờ bước vào. Chưa kịp suy nghĩ anh phải làm gì, anh quì xuống trước Thánh Giá. Đây là lần đầu tiên anh ta quì từ khi cha mẹ anh ta chết. Anh ta cảm thấy bằng an trong lòng và anh ta dâng lời cầu nguyện: "Ngài đã thắng, Lạy Chúa. Xin tha cho John Loving." Đây là một thí dụ tuyệt hay về việc làm một quyết định: "Vâng! Lạy Chúa."

Điều khó khăn cho nhiều người là chúng ta có quyết định thuộc về Chúa nhưng rồi chúng ta bận rộn rồi quyên đi mất. Chúng ta gặp thêm những cơ hội để làm lại việc thưa "Vâng", nhưng thường thì chúng ta để mất cơ hội. Vì những cám dỗ vây quanh chúng ta, vì chúng ta mệt mỏi, chúng ta đi xa dần những cơ hội để lớn lên trong đời sống của Chúa Kitô. Chúng ta cần hiểu rằng việc đón nhận ý Chúa không phải là việc làm một lần mà là một nếp sống. Chúng ta phải xin vâng mỗi ngày, giữa những căng thẳng và áp lực. Chúng ta dám nói lên, "Ngài đã thắng! Lạy Chúa! Hãy đến! Ngài là Chúa của con." Liên tục để Chúa hành động, chúng ta tin chắc Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước vào đời sống mới của Ngài. Chúng ta phải mở lòng đón nhận ơn Chúa như một cảm nhận liên tục hằng ngày, qua đó cái nhìn vào ý nghĩa và mục đích cuộc sống được sâu sa hơn.

Hẳn chúng ta đã khám phá ra rằng đi tìm hạnh phúc ở ngoài Chúa, chắc chắn sẽ dẫn đến thất vọng và chán chường, đổ vỡ hôn nhân và gia đình. Bao người đã học được rằng tiền rút cuộc cũng chẳng phải là mọi sự; danh giá rồi cũng qua; chức quyền cũng chẳng phải là được tất cả. Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa mới là tất cả cuộc sống; đón nhận tình yêu Thiên Chúa và đi vào cuộc tình với Ngài mới là mọi sự của cuộc sống. Đón nhận tình yêu Chúa, chúng ta trở thành trọn vẹn, chúng ta trở thành người hoàn toàn đẹp đẽ như Chúa muốn dựng nên chúng ta. Và từ con người toàn vẹn, chúng ta có khả năng yêu tha nhân trong cách thức giúp họ tăng triển chứ không phải lợi dụng họ hay điều khiển họ. Chúng ta có thể làm điều đó nếu chúng ta đặt trên nền đá của liên hệ tình yêu với Chúa. Chính Chúa khởi động trước, Ngài cống hiến chính Ngài cho chúng ta.

Đó chính điều Tin Mừng muốn nói: Chúa thực sự yêu chúng ta trước, nhưng chúng ta phải muốn đáp trả lại Chúa. Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài ban cho chúng ta quyền tự do. Ngài không bó buộc chúng ta chấp nhận tình yêu Ngài.

Lời Thánh vịnh 119, "Ta chán ghét người nửa nóng nửa lạnh" cảnh tỉnh những ai không cương quyết yêu Chúa. Họ cứ đắn đo, cân nhắc và bỏ lửng không dám dấn thân. Chúa Giêsu nói: "Nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững." Chúng ta có thể chọn tiến tới hay lùi lại nhưng phải lựa chọn, phải dùng tự do Chúa ban.

Heywood Broun viết, "Tốt hơn là có một chọn lựa, ngay cả khi lựa chọn đó chưa phải là tốt nhất, hơn là ở mãi trong tình trạng đứng giữa mà nhìn." Mỗi cảnh sống phải có chọn lọc hoặc đi bên trái hay bên phải, hoặc đi lên hay đi chậm lại. Nhất định không chịu chọn lựa là gián tiếp ca tụng con lừa đứng giữa hai bó lúa. Nó nhịn đói đến chết. Nó tốn phí đời sống để đánh giá bó lúa hai bên. Nó thà chết chứ không chịu bỏ việc đứng mà đánh giá.

Chúa Giêsu không muốn nơi chúng ta  một nửa vé phiếu. "Ta là Bánh hằng sống. Ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời." Có thể lúc này chúng ta đang cảm thấy đói khát sự viên mãn, nhưng không thể quyết định đi về hướng nào. Chúng ta phải làm một lựa chọn. Tại sao lại để chúng ta phải chết đói thiêng liêng. Hãy ra khỏi chỗ đứng trung dung. Hãy thưa "Vâng" với sự cống hiến một kết hợp tình yêu của Chúa, nhờ đó chúng ta học thế nào là yêu tha nhân trong một cách thức mới mẻ.

 

Mục Lục 2008

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com