Chúa Nhật 11 Thường Niên

Ex 19: 2-6a/ Rom 5: 6-11/ Mt 9: 36 - 10: 8              

Người Nghèo, Người Giàu

          Có nhiều tổ chức lớn đang cố gắng quan tâm đến những căn bệnh hiểm nghèo. Các cơ quan công cũng như tư đang tiến hành chiến đấu với những bệnh tim, ung thư, viên khớp vv... Trong phạm vi này, chúng ta hết lòng ủng hộ những nỗ lực đó để xoa dịu những đau khổ của con người, qua đó chúng ta phản ảnh khía cạnh tốt hơn của bản tính con người. Nhưng tôi thấy, chúng ta không có tổ chức nào quan tâm đến căn bệnh hiểm nghèo nhất của chúng ta. Căn bệnh đó các bác sĩ tâm thần nổi tiếng thường gọi là chứng bệnh “Mê Tiền”. Mê tiền và của cải có thể làm chúng ta tầm thường, què quặt và có thể hủy hoại chúng ta hơn những căn bệnh khác. Nó có thể là nguyên nhân của những sự lo toan và hư hỏng. Nó cũng là nguyên nhân phá đổ hôn nhân và làm tan nát các gia đình. Nó có thể dẫn người ta đến sự chém giết và tự sát.

            Các bác sĩ cho chúng ta biết rằng họ thường có khả năng phát hiện ra những vấn đề y học nội tâm trực tiếp tới thái độ bệnh nhân về phía tiền và của cải – phần kinh tế lợi nhuận của cuộc sống họ. Như một ông đã nói với bác sĩ tâm thần của mình như sau: “Tôi đã khám phá ra rằng tiền không mua được hạnh phúc mặc dù tôi đã có 5 triệu đô. Tôi làm cái gì bây giờ? Tôi đi đâu đây?”

            Đây là một đề tài khó giảng nhất, nhưng chúng ta phải giảng vì chúng ta không thể làm ngơ đi giáo huấn của Chúa Giêsu trong vấn đề này.  Chúng ta có khuynh hướng đo lường, đánh giá người khác và chính mình dựa trên những vật chất và của cải. Đó là vấn đề. Tiền là tài sản thể hiện địa vị, uy tín của ta trong xã hội. Văn hóa chúng ta thấm nhập vào cuộc sống của chúng ta với những thái độ này và nó rất là khó khăn cho chúng ta phải đứng trước áp lực đó.

            Rất khó cho chúng ta để liên hệ tới bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi thi hành sứ vụ của Ngài, “chữa lành người bị bệnh, người cùi, xua đuổi mà quỷ, cho kẻ chết sống lại.” Chúng ta đang nỗ lực quan tâm đến người cùi và chữa lành các bệnh tật. Tuy nhiên khi chúng ta đọc qua đoạn kế tiếp, có một ít băn khoăn khó hiều cho một số người chúng ta: “Không mang vàng, bạc.... không mang bao bị, không giầy, không gậy.”

            Trong phòng trưng bày quốc gia ở Washington, DC có một bức tranh từ hồi thế kỷ thứ 16 của Bosch về một người đàn ông trong giờ phút cuối cùng trên giường bệnh. Có một thiên thần nhỏ đứng bên cạnh ông cố gắng giúp hướng ông nhìn lên Chúa Giêsu. Và đứng bên kia là một con quỷ cầm một bao tiền đang quyến rũ ông. Chắc chắn bạn biết ai sẽ là người thắng, không phải vì nhiều thứ mà nhà họa sĩ đã vẽ trên bức tranh cho bằng nhiều điều người xem đặt vào đó, như một con người của văn hóa tiền bạc hôm nay.

            Có một câu truyện thật đáng buồn về một linh mục nọ ở tiểu bang Texas. Qua những năm đầu tiên thi hành nhiệm vụ, ông thường nói, “Nếu tôi có tiền tôi sẽ giúp người nghèo.” Và cách ngài thực hiện điều đó là cố thuyết phục giáo dân để kiếm nó. Ngài có một mảnh đất chăn nuôi nhỏ không đáng giá là bao, nhưng một ngày nọ, ngài đã khám phá ra có mỏ dầu ở đó. Số tiền đầu tiên ngài nhận được từ mỏ dầu đó lên tới $90,000. Linh mục đó liền xây một ngôi nhà thật lộng lẫy và một chiếc xe Cadillac sang trọng cho chính ngài. Khi một vài con chiên nhắc nhở ngài về những gì ngài đã nói lúc ban đầu là khi có tiền ngài sẽ cho người nghèo. Linh mục đó liền trả lời với đôi mắt khó chịu rằng, “Vâng, thưa các ông các bà nhưng tiền thay đổi mọi sự.” Thực trạng là vậy. Mặc dầu chúng ta nói về tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân nhưng tiền thay đổi và làm hư chúng ta một cách rất tinh tế. Chính vì Chúa biết được điều này nên nhắc chúng ta, “Đừng để tiền và của cải tách bạn ra khỏi Thiên Chúa.”

            Làm sao chúng ta yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và phụng sự Ngài như một Đấng Tối Cao trong khi chúng ta luôn lao mình kiếm tiền như điên, quí nó và coi nó như là chúa tể của mình trong cuộc sống. Văn hóa tiền đang đè nặng trên chúng ta. Thường chúng ta chỉ nhận ra triệu chứng tai hại  của bịnh yêu tiền này vào lúc sắp sửa nhắm mắt lìa đời.

            “Tiền là căn nguyên sinh ra mọi tội lỗi.” Mọi người đều biết câu nói này. Và họ nghĩ nó phát xuất từ Thánh Kinh. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không phải vậy. Trong thư thứ nhất của Timôthê chương 6, đoạn 10, ngài không nói, “tiền là căn nguyên sinh ra mọi tội lỗi” nhưng ngài nói, “lòng ham muốn tiền bạc là căn nguyên sinh ra mọi tội lỗi.” Theo Thánh kinh tiền có thể là một đầy tớ rất hữu dụng trong cuộc sồng chúng ta. Tiền có thể dùng để phục vụ Thiên Chúa. Trở lại cuộc sống Chúa Giêsu một lát. Lúc người ta mang đến cho Ngài một đồng tiền và hỏi rằng có nên đóng thuế không? Chúa Giêsu đã trả lời có. Chúa Giêsu chính Ngài cũng đã sai thánh Phêrô đi câu lên một con cá và lấy tiên từ con cá đó để đóng thuế đó sao. Rồi qua câu truyện về đồng xu của bà góa, Chúa đã biểu lộ cho chúng ta thấy rằng tiền có thể dùng để ngợi khen Thiên Chúa một cách tuyệt vời. Trong câu chuyện người thanh niên trẻ, Chúa đã bảo anh bán gia tài đi để lấy tiền cho người nghèo. Tiền là một phương tiện để giúp người khác và cần thiết để duy trì và nâng cao đời sống. Tuy nhiên nó tốt hay xấu là tùy ở thái độ chúng ta xử dụng nó.

            Người ta kể một ông cao niên nọ trúng lô-tô được 50 ngàn. Gia đình lo lắng cho ông vì ông có chứng bệnh đau tim. Nên họ sợ khi báo cho ông biết số tiền lớn đó ông sẽ hồi hộp đến chết. Nên họ đã tìm đến nhà mục sư khôn ngoan hy vọng ông sẽ có cách khôn ngoan giải quyết. Và ông mục sư cho gọi người cao niên trúng lô-tô tới đối thoại một lúc. Và cuối cùng nhà mục sư hỏi, “nếu ông trúng lô-tô 50 ngàn đô, ông sẽ làm gì?" Người cao niên trả lời ngay, “Tôi sẽ dâng cúng cho nhà thờ mục sư một nửa.” Vừa nghe thế, nhà mục sư quá mừng nên bị đứng tim, lăn ra chết.

            Sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao cho các tông đồ trong bài Phúc Âm hôm nay là sứ mệnh của chúng ta: chữa lành, hòa giải, phục vụ. Những chỉ dẫn Chúa dạy các tông đồ cũng là Chúa muốn dạy chúng ta: ra đi truyền giáo phải thanh thản nhẹ nhàng, đừng để lòng ham muốn tiền bạc, của cải và những an nhàn tiện nghi của nó. Nếu 100 ngàn đô dến với bạn, bạn sẽ làm gì? Hãy thành thật! bạn có muốn dùng nó để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân không? Bài học hôm nay cho người giàu, người nghèo và cho tất cả chúng ta, “không ai được làm tôi hai chủ.” Vậy điều ưu tiên nhất của bạn sẽ là gì trong cuộc sống? Tiền và của cải hay là Thiên Chúa và tha nhân. Hạnh phúc, bình an và cả sự sống đời đời nữa lệ thuộc vào sự chọn lựa này

 

Mục Lục 2008

 
Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Lời Chúa Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com