Sáng
thứ Bảy 17.6.2006, đông đảo các bạn trẻ từ khắp các giáo
hạt trong giáo phận Phú Cường tụ về Nhà Chung giáo phận
cử hành ngày Đại hội Giới trẻ giáo phận Phú Cường. Đúng
8 giờ sáng, chương trình khởi động với những vũ điệu, những
bài ca vui tươi hào hùng, làm cho khuôn viên Nhà Chung thường
ngày vốn vẫn vắng lặng, bỗng dưng sôi động hẳn lên. Có một
điều đặc biệt, đáng chú ý, đó là ngay trước khi Đại Hội
bắt đầu, bỗng dưng cúp điện. Một thoáng ngỡ ngàng và lo
lắng hiện ra trên khuôn mặt của ban tổ chức. Nhưng mọi việc
sớm trở lại với nhịp độ ban đầu của nó trong tiếng ồn thật
ồn của chiếc phát điện cỡ lớn. Mọi người như quên hết cái
nắng của mùa hè hầm hập và cái nóng rát da để hòa vào bầu
khi chung náo nhiệt, vui tươi, lấn át cả tiếng xình xịch
đều đặn của chiếc máy phát điện. Chiếc máy phát điện sẽ
đồng hành cùng các bạn trẻ giáo phận Phú Cường trong từng
lời và cử chỉ cầu nguyện, trong từng sinh hoạt của cả ngày
Đại Hội, mãi đến lúc kết thúc Đại hội, điện mới có trở lại.
Khoảng
8 giờ 45 phút, cả Đại Hội vui mừng chào đón Đức Cha Phêrô
Trần Đình Tứ, Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường đến
thăm. Sau nghi thức ngắn chào đón Vị Chủ chăn của giáo phận,
thánh lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô, khai mạc ngày Đại Hội
Giới Trẻ tại Phú Cường, được cử hành do chính Đức Cha làm
chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ còn có các linh mục trong
Ban Mục vụ Giới trẻ của giáo phận, các phó tế, các tu sĩ
nam nữ. Ngỏ lời với các bạn trẻ trong thánh lễ, Đức Cha
mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến Thánh Thể, hãy đến cùng
Thánh Thể để được Người yêu thương, hướng dẫn cuộc đời của
các bạn. Đức Cha cũng không quên ký thác giới trẻ của giáo
phận cho Thánh Thể Chúa Kitô, để Người mãi mãi là người
Thầy đích thực của giới trẻ.
Sau
thánh lễ, Đức Cha còn tiếp tục hiện diện cùng cha Giám Đốc
Nhà Chung, các linh mục trong Ban Mục vụ Giới trẻ trong
phần Hội thi kiến thức về Kinh Thánh, giáo lý và phụng vụ.
Hội thi không chỉ mang lại những kiến thức sống đạo cần
thiết cho chính những người dự thi mà còn làm cho tất cả
các tham dự viên như sốt sắng, như nhiệt tình hẳn lên. Ban
tổ chức đã tiên liệu khá nhiều câu hỏi dành cho kháng giả.
Càng cảm động hơn khi thấy nhiều bạn trẻ ở xa kháng đài,
chạy hết tốc lực để dành cho bằng được phần trả lời. Các
bạn đã đáp lại một niềm mong mỏi duy nhất của ban tổ chức,
đó là: Yêu mến Lời Chúa Kitô, như chính chủ đề và khẩu hiệu
mà các bạn đã chọn cho mình.
“Cây
nhà lá vuờn”
là chương trình sinh hoạt lúc 13 giờ 30, mở đầu cho buổi
chiều của ngày Đại Hội. Đây là chương trình văn nghệ “bỏ
túi” do các giáo hạt đảm nhận. Được đóng góp phần công sức
của mình, các bạn trẻ như phấn khởi hơn, đã nhiệt tình,
càng nhiệt tình hơn.
Đến
14 giờ, là phần “minh họa sứ điệp
Lời Chúa”. Đây là phần trọng tâm của ngày Đại
hội, vì qua 9 tiết mục minh họa được rút ra từ nội dung
Kinh Thánh như: Xuất hành, lưu đày, Tiệc cưới Cana, dụ ngôn
Năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô khờ dại, dụ ngôn Người
Samaritanô nhân hậu, Rửa chân cho các môn đệ, hóa bánh ra
nhiều, Hai môn đệ trên đường Emaus, thánh Phaolô trở lại,
làm cho sứ điệp Lời Chúa trở nên thực tế, gần gũi, do đó
cũng trở nên dễ hiểu, dễ ghi khắc trong lòng người, giúp
các bạn trẻ dễ ghi nhớ và yêu mến Lời Chúa, nhất là yêu
mến chính Lời của Chúa Kitô hơn.
15
giờ 30 là phần tổng kết. Linh mục Đaminh Lương Đức Toàn
thay mặt Ban Giám khảo công bố kết quả và phát thưởng cho
tất cả các phần thi đua từ sáng đến giờ phút này. Tất cả
các phần dự thi đều được chấm điểm theo đơn vị hạt: Hạt
Phước Thành hạng I; hạt Tây Ninh hạng II; hạt Phú Cường
hạng III. Sau phần công bố kết quả và phát thưởng vui nhộn,
bầu khí lắng đọng trở lại trong phần phát biểu kết thúc.
Trong lời phát biểu của mình, linh mục Giuse Phan Trọng
Quang, Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ của giáo phận cám ơn tất
cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, bởi sự hiện diện của
chính các bạn mới là yếu tố chính quyết định sự thành công
của ngày Đại Hội. Đại Hội Giới Trẻ tại giáo phận Phú Cường
2006 chia tay các bạn trẻ trong tình cảm lắng sâu và trong
vũ điệu cầu nguyện: “Như
Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em…”,
với một sứ điệp dễ nhớ: Hãy yêu mến Lời Chúa Kitô.