Sáng
Chúa nhật thứ III Phục Sinh, 22.4.2007, tại Nhà Chung giáo
phận Phú Cường, Ban Truyển Giáo của giáo phận Phú Cường
tổ chức một ngày họp mặt các thành viên từ các giáo xứ thuộc
Ban Truyền giáo của giáo phận. Chương trình bắt đầu với
phần sinh hoạt khởi động. Linh mục Đặc trách Ban Truyền
Giáo, cha Giuse Phạm Quang Tòng phát biểu chào mừng các
hội viên. Sau phần phát biểu, Cha Đặc trách Ban chia sẻ
đề tài về ý thức sống đạo để truyền giáo trong năm Sống
Đạo.
Thánh
lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự cùng các
linh mục hiện diện là đỉnh cao của ngày gặp gỡ. Trong thánh
lễ, xoay quanh hình ảnh về việc đánh bắt cá của thánh Phêrô
và các môn đệ khác của Chúa Giêsu mà bài Tin Mừng (Ga 21,
1-14) gợi hứng, Đức Cha nhấn mạnh đến công tác truyền giáo
là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Thánh mà Chúa Kitô, Đấng Sáng
Lập Hội Thánh luôn luôn thao thức, luôn luôn nhấn mạnh và
đòi Hội Thánh phải thực hiện. Vì thế, mỗi người con của
Hội Thánh, nhất là từng thành viên của Ban Truyền Giáo,
càng phải ham thích sống đời sống chứng nhân để trở nên
nhân chứng hoàn hảo nhất theo thánh ý Chúa.
Buổi
chiều, 13 giờ 30 là phần báo cáo sinh hoạt truyền giáo.
Lần lượt các Ban Truyền giáo tại các giáo xứ, giáo hạt báo
cáo công tác truyền giáo bao gồm những gì đã làm, đã có
kế hoạch, hay những khó khăn, những vướng mắc còn tồn tại
chưa giải quyết hoặc đang tìm hướng giải quyết.
Sau
phần báo cáo, các tham dự viên được phân chia theo từng
tổ để trao đổi và thảo luận những đề tài có liên quan cách
đặc thù đến mỗi vùng, mỗi giáo xứ của mỗi giáo hạt. Các
tổ được phân chia như sau:
-
Tổ 1:
Giáo hạt Phú Cường, thảo luận về đề tài Di Dân. Đây là giáo
hạt đang phát triển nhiều khu công nghiệp. Vì thế, tình
trạng di dân, hay mới nhập cư của nhiều thành phần, nhất
là đại bộ phận giới trẻ đang là vấn đề phổ biến, nhưng còn
nhiều bất cập hoặc quan tâm chưa đủ từ phía các giáo xứ,
các mục tử.
Đặc
biệt, vấn đề đáng quan tâm, cần lưu ý cấp thời để có phương
hướng mục vụ là: Chỗ ở của các công nhân không ổn định,
thay đổi nhà trọ bất thường hoặc phải ở trong những khu
nhà trọ quá chật chội, quá ngột ngạt.
Về
mặt đức tin, giới công nhân, toàn bộ là giời trẻ, vì thời
gian không ổn định, hoặc không còn thời gian vì cứ phải
làm việc tăng ca liên tục, bỏ lễ Chúa nhật quá nhiều, thiếu
sinh hoạt giáo lý, thiếu mọi tham gia khác để hòa nhập và
phát triển đức tin cùng với cộng đoàn. Đặc biệt, có quá
nhiều trường hợp sống chung trước hôn nhân, nạo phá thai
và các tệ nạn xã hội cứ tăng dần…
Nhìn vào đời sống của các bạn trẻ di dân, người ta nhận
thấy các bạn trẻ di cư từ miền Bắc vào, đa số giữ đạo tốt
hơn so với giới trẻ miền Tây (thuộc vùng đồng bằng sông
Cửu Long).
-
Tổ 2:
Các giáo hạt Tây Ninh, Tha La, Củ Chi, thảo luận đề tài
Đối Thoại Liên Tôn: Các giáo hạt này nằm trên địa bàn có
nhiều anh chị em theo đạo Cao Đài và Phật giáo. Vì thế,
tinh thần truyền giáo bằng tiếp xúc trò chuyện, đối thoại
là chủ yếu. Ngoài ra, người Công giáo còn phải tỏ cho những
người thuộc các tôn giáo nói trên thấy cách sống, gương
sống tốt của mình, để gây cảm tình Công giáo trong họ.
-
Tổ 3:
Các hạt Phước Thành, Lạc An, Bình Long, thảo luật đề tài
Phục Vụ Người Nghèo: Người nghèo nói đây không chỉ là thiếu
cơm ăn áo mặc, nhưng được hiểu cách rộng rãi hơn, đó còn
là những người nghèo kiến thức, nghèo các phương diện tinh
thần, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh
phúc…
Đặc
trưng của các hạt này là được sống gần người dân tộc. Người
dân tộc mới thật là người nghèo đúng nghĩa. Họ nghèo mọi
thứ, nghèo từ những cái căn bản nhất mà một con người bình
thường cần phải có như nhà cửa, áo quần, lương thực, thực
phẩm…
Ý
kiến kiến nghị của tổ 3 là giúp đỡ những anh chị em thiếu
thốn này bằng cách cung cấp cây trồng, vật nuôi. Nếu có
thể, xin xuất bản các loại sách, nhất là sách Thánh Kinh
bằng tiếng dân tộc. Làm sao người truyền giáo phải hiểu
tập quán, ngôn ngữ của người dân tộc để loan báo Tin Mừng
cho người dân tộc hiệu quả hơn, giúp họ đón nhận sứ điệp
Lời Chúa cách thấu đáo hơn.
Sau
cùng, trước khi kết thúc ngày gặp gỡ, linh mục đặc trách
Ban Truyền Giáo có ý kiến bầu chọn Trưởng Phó Ban Truyền
giáo của giáo phận cho nhiệm kỳ 2007 – 2008 này.
Phát
biểu kết thúc trước khi các thành viên chia tay nhau, linh
mục Đặc Trách Ban Truyền giáo đã không giấu niềm mong mỏi
của mình: Đó là mong mỏi, mỗi giáo xứ đều có Ban Truyền
Giáo cho giáo xứ của mình, có những quy định rõ ràng và
hoạt động biệt lập với mọi sinh hoạt của hội đoàn hay các
nhóm, các phong trào khác.
Tuy
còn đó nhiều ưu tư cho công tác truyền giáo tại giáo phận
nhà, mỗi thành viên trong Ban Truyền giáo của giáo phận
Phú Cường thấy mình như được hâm nóng lại tinh thần tông
đồ, nối tiếp bước chân của Chúa Kitô lãnh nhận sứ mạng truyền
giáo ở mọi nơi, mọi lúc, không quảng ngại hiến thân, nhất
là đủ nghị lực, đủ cứng cáp chấp nhận những khó khăn, chấp
nhận thập giá mà trên dọc đường truyền giáo, nhà truyền
giáo chân chính sẽ không bao giờ thoát khỏi…