Sống
mùa Vọng:
Thật tốt khi có con!
Xin
mời Anh Chị Em cùng sống tinh thần cầu nguyện kết hiệp với Đức
Kitô, trong mùa Vọng và Giáng Sinh 2005/06 "Đi tìm kho
tàng cho cuộc sống“.
Bắt
đầu từ Chúa Nhật thứ I mùa Vọng (27.11.2005) và kết thúc vào
ngày lễ Hiển Linh (06.01.2006)
Nếu
Anh Chị Em muốn nhận bài qua email, xin đăng ký qua địa chỉ:
caunguyen@gmail.com
Thứ
hai sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng:
Thật
tốt khi có con!
"Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
Thiên
Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy
sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt
đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò
trên mặt đất."Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các
ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ
cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.
Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà
có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm
lương thực. Liền có như vậy.
Thiên
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một
buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu“
(St 1, 27-31).
Mùa
Vọng không chỉ là mùa chờ đợi
Với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, thì mùa
Vọng còn là thời gian để tưởng nhớ. Tưởng nhớ những điều
tốt lành mà chính Thiên Chúa đã ban cho và đã làm nên, tưởng
nhớ đến nguồn cội, đến thân phận được yêu của chúng ta, cũng
như tưởng nhớ đến biết bao điều tốt lành, để chúng ta ý thức
tri ân cảm tạ, và tưởng nhớ cả đến những điều chẳng hay ho gì,
để chúng ta thêm khiêm nhường và ăn năn, xin Chúa nhân hậu thánh
hóa và thứ tha.
Giờ
đây, mời Bạn đọc chậm rãi đoạn sách Sáng Thế trên. Bạn cảm thấy
sao khi đọc những lời đó?
Với
tôi đoạn sách trên như muốn nhắc nhớ tôi về chính thân phận
của mình, một thân phận nhỏ bé, nhưng được Thiên Chúa đoái nhìn
tới.
Sau
đây mời Bạn để những suy niệm của Đức Thánh Cha thấm vào lòng
mình, nhờ đó chúng ta có thể tưởng nhớ và khám phá sâu hơn mầu
nhiệm làm người của chúng ta:
"Thật
tốt khi có bạn“
Josef Pieper đã định nghĩa về bản chất của tình yêu như vậy.
Người yêu đã khám phá ra rằng, sự hiện diện của người mình yêu
thật là tốt lành, và hạnh phúc vì người mình yêu đang có mặt.
Người yêu đã nói lời fiat - xin vâng về sự hiện diện của người
mình yêu và xác tín về điều đó....
Chính
vì sự hiện diện của người mình yêu tuyệt vời và tốt lành như
vậy, nên người yêu cũng khám phá ra rằng, "sự
hiện diện của chính tôi giờ đây trở nên đẹp hơn, quý giá hơn,
và hạnh phúc hơn“ (Joseph Ratzinger, Auf Christus
schauen. Einuebung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Verlag Herder,
Freiburg 1989, S. 89).
Bạn
thân mến, như vậy ngay từ thuở đời đời Thiên Chúa đã nói lời
Fiat - xin vâng với chúng ta. Với tất cả tình yêu thương Ngài
đã dựng nên chúng ta, đưa chúng ta đi vào đời, trao cho chúng
ta cả thế giới và vũ trụ to lớn kia, để chúng ta coi sóc. Một
cách nào đó, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng: "Thật
tốt khi có con“.
Hôm
nay, chúng ta cùng dừng bước để chiêm ngắm và nếm cảm lại tình
yêu tuyệt vời này nhé!
Giờ
đây, chúng ta hãy nhắm mắt lại âm thầm nhắc lại nhiều lần tâm
tình, mà có lẽ Thiên Chúa tình yêu nói với từng người trong
chúng ta: "Thật tốt khi có con!“
Bạn
cảm thấy thế nào?
Bạn hãy tâm
sự cùng Thiên Chúa!
Trong ngày
sống, Bạn có thể luôn dừng chân và thầm nhủ như vậy nhé!
Nguyện
xin Chúa Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện, luôn hướng dẫn và
chỉ bảo cho chúng con. Nguyện xin Mẹ Maria và các Thánh Tử Vì
Đạo Việt-Nam, Thánh I-Nhã và chân phước Charles de Foucault,
cùng đồng hành và cầu bầu cho chúng con. Amen.
_________________
Phương
pháp cầu nguyện và suy niệm:
1)
Chọn một nơi chốn và thời gian thích hợp
2)
Ngồi xuống, đốt lên một cậy nến trước ảnh Chúa, làm dấu thánh
giá và phủ phục thờ lạy Chúa.
3)
Nhắm mắt một chút và từ từ đi vào trong thinh lặng.
4)
Chú tấm đọc bài suy niệm cách chậm rãi.
5)
Đọc lại lần thứ hai và để ý xem câu nào hay tâm tình gì đánh
động.
6)
Nhẩm đi nhắc lại câu đó nhiều lần; Vd: „phải canh thức!“
7)
Thinh lặng và để lời đó thấm vào lòng mình.
8)
Tâm sự với Chúa và kết thúc bằng một kinh Lạy Cha.
Lm. Nguyễn
ngọc Thế, sj - Vietcatholic.net