Tâm sự Với Chúa 2013
 

HOME

 


TÂM SỰ VỚI CHÚA
July 8, 2014

30-TÂM SỰ VỚI CHÚA: tìm con

"Sao Cha Mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?» (Luc 2, 41-51)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin Mừng này nói với con điều gì? Hay nói cách khác “Chúa muốn nói với con điều gì?”

Nhìn lên Chúa hiện diện sau bức màn Nhà Tạm. Con cầu cùng Chúa, xin hãy nói với con; không bằng giọng nói phát ra từ Nhà Tạm, nhưng trong tư tưởng, nơi tận tâm hồn con.

Có lẽ Chúa muốn nhắc nhở cho con biết rằng, con đã thờ ơ với Người mà Chúa yêu thương nhất trần gian này.  Một người mà Thiên Chúa Cha đã chọn từ đời đời để làm Mẹ của Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, mà sau khi trút hơi thở cuối cùng đã trở thành Mẹ của con, và Mẹ của nhân loại.

Xin Chúa tha thứ cho con vì con chẳng tưởng nhớ đến Mẹ thường xuyên như Mẹ đáng được tưởng nhớ và mến yêu.

Mẹ đã tìm Chúa ròng rã 3 ngày! Ba ngày dài đăng đẳng đối với một trái tim yêu thương tha thiết, thì chắc hẳn đối với Mẹ, nó không phải là 3 ngày mà là 3 tháng, 3 năm hay 1 thế kỷ.

Sự “lạc mất” của Chúa đã gây biết bao đau khổ cho Mẹ và Thánh Giuse. Còn con, khi con rời xa Chúa, lạc mất trên con đường trần gian này, chẳng phải là 3 ngày nhưng là năm này qua năm nọ. Con hình dung ra nổi lo buồn của Mẹ, thật không bút nào diễn tả được, bởi vì Mẹ yêu thương con cái Mẹ biết dường bao, cũng cùng với một tình yêu mà Mẹ yêu thương Chúa Giêsu, người Anh Cả của chúng con.

Bao nhiêu năm ròng rã kiếm tìm, mà con thì vẫn thản nhiên đi theo con đường hư  hỏng. Chúa Giêsu đã ở lại Jerusalem, không phải vì ham vui, nhưng vì Chúa muốn làm theo Thánh ý Cha. Chúa nói “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?»

Biết bao nhiêu con cái Mẹ đang lạc mất vì mãi đuổi theo thú vui xác thịt, và những quyến rũ thế gian, sống thản nhiên trong tội lỗi ngút ngàn.  Mẹ có ngày nào được vui trọn vẹn đâu? Vì Mẹ mãi lo lắng kiếm tìm những linh hồn sắp sửa hư mất đời đời. Mẹ không ngưng cầu nguyện cùng Cha trên trời, những mong đứa con ngỗ nghịch sớm quay về.

Chắc hẳn Mẹ đã vui mừng biết bao khi tìm thấy Giêsu Con Mẹ nơi «Nhà Cha». Mẹ cũng vui mừng khi tìm được con trở về.

Linh hồn con khi đó thật đen đúa, dơ bẩn, phiêu lưu đó đây vì chẳng tìm được hướng đi. Mẹ đã lượm con bên vệ đường trần thế. Mẹ đã dẫn con sắm chiếc áo mới trắng trong nơi tòa giải tội và giờ đây con ở trong «nhà Cha» được Mẹ dưỡng nuôi bằng Thánh Thể Chúa Giêsu.

Cảm tạ Từ Mẫu Maria đã đưa con về, băng bó vết thương linh hồn con, và gìn giữ bảo vệ con hằng ngày.

Mùa Chay là mùa trở về, mùa thống hối ăn năn, mùa từ bỏ đam mê tội lỗi để «lo việc của Cha». Xin Mẹ tìm những đứa con hoang đàng đem về bên Người Cha Nhân Hậu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con về người Mẹ yêu dấu này. Xin Chúa tha lỗi cho con vì con yêu mến Mẹ quá ít ỏi, không như lòng Chúa mong muốn.

MenyeuGiesu


- dongcong.net - July 8, 2014

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)