Bài
Năm
ĐỨC GIUSE LÀ AI?
Thánh Toma Aquino, người được mệnh
danh thông thái nhất trong các Thánh và thánh nhất
trong các nhà thông thái, đã lập luận rằng
tước hiệu Thiên Chúa Thánh Mẫu là địa
vị tối cao của Đức Maria. Cho
nên khi chúng ta ca tụng Đức Maria qua Kinh Kính
Mừng là chúng ta làm vinh danh Chúa rất nhiều
và làm hài lòng Mẹ chí tôn của chúng ta.
Cũng thế, khi chúng ta xưng tụng Đức
Giuse là Á Phụ Đức Giêsu Kitô, hoặc là
Lang Quân của Đức Trinh Vương, hai
Đấng đều trọn vẹn trinh trong
suốt đời, thì chúng ta làm hiển vinh Thiên
Chúa tuyệt vời, làm đẹp lòng Đức
Mẹ và Đức Giuse rất nhiều.
Đức Giuse còn mang nhiều tước hiệu
vinh hiển khác (như thấy trong Kinh Cầu,
ở cuối sách này), nhưng ngoài Đức
Kitô và Đức Mẹ, thì Đức Giuse là đại
ân nhân của chúng ta, của cả loài người.
Suy niệm và cầu nguyện:
Satan rất khiếp sợ Danh Thánh Ba Đấng.
Vậy ta hằng vâng theo lệnh Chúa luôn cầu
nguyện: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu….”
Chứng tích:
Một vùng bên Pháp có năm bị ôn dịch rất
nhiều người chết. Một linh
mục đi kẻ liệt (đi giúp người
hập hối, hoặc ốm nặng chuẩn
bị được sống đời đời),
gặp một ông lão chỉ còn vài dụng cụ
thợ mộc, mọi thứ khác đã bán hết
để lo thuốc thang. Linh mục an ủi:
“Con nên mừng vì Chúa sắp cất con ra khỏi
thế gian đầy khốn khổ”.
Ông già quả cảm thưa: “Lạy Cha, con
không hề gặp khốn khổ, vì từ nhỏ
con nhận Đức Giuse làm Bổn Mạng,
hằng noi gương Người, nên con luôn
sống bình an. Con nghèo nhưng suy gương
Đức Giuse thì con vui lòng chịu thiếu thốn.
Tạ ơn Đức Giuse hằng phù hộ,
nay con tin Người sẽ cứu giúp con lúc hấp
hối và đưa con vào cõi Phúc”.
Linh mục tạ ơn Chúa và ngợi khen Đức
Giuse vì được gặp một con chiên tốt
lành, rất tốt lành.
Nếu chúng ta tin cậy kính mến, nhất là
bắt chước Đức Giuse thì chắc
chắn chúng ta cũng được Phúc thật
như ông này.
Lạy Đức Giuse, Đấng gìn giữ
Chúa Cứu Thế, cầu cho chúng con.
|