Bài
Hai Mươi Ba
ĐỨC GIUSE SỐNG GƯƠNG MẪU
CAO SIÊU
TINH THẦN KHÓ NGHÈO
Đức Giuse vốn nghèo khó (phải bỏ
quê Nazareth lên Jerusalem làm thợ mộc), lại
đầy tinh thần khó nghèo. Người
đã đạt tới Chân Phúc của Đức
Khó Nghèo mà Đức Kitô truyền giảng.
Đức Giuse vốn nghèo lại sống với
hai Đấng cực Thánh và là Thầy dạy
Đức Khó Nghèo, nên Người đã đạt
đỉnh cao của Đức Từ Bỏ:
bỏ tất cả để chỉ sống
cho Chúa, vì Chúa, chỉ yêu mến Chúa và thương
mọi người vì Chúa. Đức Khó Nghèo
đích thực ở tại không những không
nô lệ của cải, mà còn không thèm gì hết.
Lòng ưa thích của cải, tiện nghi là đầu
mối mọi thứ tội. Satan cũng
đang dựa vào lời khuyên này để phá
hoại Giáo Hội. Theo Chúa là phải từ
bỏ tất cả. Khó bỏ nhất là
ý riêng, là tự ái. Đức Hồng Y Nguyễn
Văn Thuận nói: “ Nếu con từ bỏ mọi
sự, nhưng còn giữ lại ý riêng con, thì
trước sau, sớm muộn, con cũng sẽ
đòi lại hết”. Chúng ta nhớ lại
vụ Thánh Gia đi Belem, nhất là vụ chạy
trốn qua Ai cập ngay lúc đêm khuya. Đức
Giuse đã sống từ bỏ mình, và tuân phục,
phó thác cho Chúa đến mức nào. Thánh Ignatio
lập Dòng Tên sẵn sàng từ bỏ ngay cả
Dòng Người yêu quí để tỏ lòng tuân
phục Ý Chúa.
Lời Mẹ nhắn
nhủ:
Hỡi con, hãy theo gương Đức Giuse và
Mẹ đặt trọn niềm tin tưởng
nơi Chúa. Chúng ta rất Nghèo và đôi khi
bị thiếu thốn cực khổ, nhưng
không bao giờ lòng chúng ta được ham muốn
một thứ gì. Nhưng ai chỉ lo lắng
của cải đời này, thật khổ biết
bao. Nhưng ai thoát ly sự ham mê và cậy
trông vào Chúa, thì Chúa nên chỗ nương tựa.
Giầu nghèo đều vì Chúa. Cố gắng
lao động hết mình với lòng trông cậy
Chúa. . phung phí cho mình là hà tiện với Chúa.
Thật là bội bạc.
Lạy Chúa, nếu Chúa để con trong cảnh
nghèo là đã đẩy xa con cái nguy hiểm thường
nằm sẵn trong của cải như rắn
độc trong túi.
Chứng
Tích:
Có một người con gái Pháp 22 tuổi mắc
bệnh phù thũng lâu năm. Một hôm gặp
ông lão ăn xin, chị nói: “Tôi cũng nghèo lắm
, ai cho gì cũng nhận. Đây có vài trái lê.
Mời ông xơi”.
Nhận quà, ông lão không quên khuyên cô gái đến
với Đức Giuse. Cô sẽ được
khỏi. Năm sau cô sẽ bị bệnh
lại, nhưng đừng nản. Cô gái
làm tuần 9 ngày kính Đức Giuse và được
khỏi . Năm sau bệnh nặng hơn.
Ngày Lễ Đức Giuse 19/3 cô nhờ người
khiêng vào Nhà thờ. Quyền năng và tình
thương của Đức Gisue đã khiến
cô lên Rước Lễ và trở về chỗ
quì được.
Phép lạ này làm cho nhiều người tin kính
Đức Giuse, và nhiều người ăn
năn trở lại.
Lạy Đức Giuse là gương mẫu Đức
Từ bỏ, cầu cho chúng con.
|