|
|
THÁNH
THỂ: NGUỒN SỐNG NHÂN LOẠI
Mỗi
lần sau lúc truyền phép, giờ phút uy linh nhất của Thánh lễ, linh
mục đã cung kính tung hô: "Đây là mầu nhiệm đức Tin"
và toàn thể cộng đồng dân Chúa đồng thanh tuyên xưng: "Lạy
Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng
việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến."
Thánh Thể là mầu nhiệm đức Tin, vì nơi Thánh Thể, mọi giác quan
đều thất bại, mọi lý luận đều vô ích, chỉ có đức Tin mới hiểu
nổi. Thánh Tôma đã thốt lên: "Nơi đây giác quan không cảm
thấy. Thị giác, xúc giác, và vị giác đều lầm lẫn, vì chỉ gặp được
chút bánh, chút rượu trong hình bánh hình rượu đã truyền phép."
Thế nhưng, Công đồng Triđentinô dạy: "Sau khi truyền phép,
Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, đã hiện diện thật
sự, cách bản thể và cách nhiệm tích trong hình bánh và hình rượu.
Bản thể bánh và rượu không còn nữa, chỉ có bản thể Chúa Kitô hiện
diện nơi hình bánh và rượu thôi."
Sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Nhiệm tích Thánh Thể
là tâm điểm của đức Tin. Lời Chúa Kitô: "Này là Mình Ta...
Này là Máu Ta..." đã xác nhận việc biến đổi bánh và rượu
nên Thịt và máu Ngài. Thánh Gioan lại xác quyết dưới hình thức
khác, nhưng cũng cùng một ý nghĩa như trên: "Ta là bánh hằng
sống bởi trời xuống... Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là
của uống" (Ga 6:41, 56). Trong bữa Tiệc ly, Chúa Kitô trao
ban cho các Tông đồ Mình Chúa bị nộp và Máu Chúa đổ ra để tẩy
xoá tội lỗi, để giao hoà thế gian với Chúa, và để trở nên lương
thực nuôi sống nhân loại.
Nhưng đáng buồn thay, khi Chúa Kitô loan báo mầu nhiệm Thánh Thể,
của ăn nuôi sống con người: "Ta là bánh hằng sống bởi trời
xuống, ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời... Ai không
ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ không được sống" (Ga 6:41, 55-56),
thì nhiều môn đệ đã tranh luận với nhau, và một số đã rút lui
vì cho rằng lời đó quá chói tai. Tuy nhiên, các Tông đồ vẫn hăng
hái đáp trả: "Thưa Thầy, chỉ nơi Thầy mới có những lời ban
sự sống đời đời" (Ga 6:69). Như vậy, Mầu nhiệm Thánh Thể
là một thách đố, một phương thế để thử thách thái độ chân chính
hay hời hợt của con người. Trước Mầu nhiệm Thánh Thể, những người
không có đức Tin mạnh mẽ sẽ vấp ngã; những người hiếu kỳ, lý luận
thì cho là vô lý, chói tai; nhưng với người khiêm hạ thì đó là
biểu chứng tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.
Là những Kitô hữu, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng đã từng có
lần tiến tới bàn thánh để tiếp rước Thánh Thể. Tuy nhiên, chúng
ta đã có thái độ nào khi làm tham dự và tiếp rước Thánh Thể này?
Ước chi mỗi lần tiến lên lãnh nhận nhiệm tích yêu thương này,
chúng ta hãy thắp lên ngọn đèn đức Tin để thờ lạy, yêu mến, và
cảm tạ Đấng đã yêu thương để ở lại với chúng ta cho đến tận thế.
Thánh Thể thật sự là nguồn sống cho nhân loại, nói chung, và cho
riêng mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, hiệu quả thế nào còn tùy
thuộc vào mức độ tin yêu của riêng mỗi người.
|
|