|
|
| |
Quan
điểm của một giáo dân |
|
Hiệp
thông trong Thánh Thể và Giáo hội
Ba
Say và Tư Xỉn là hai cây bợm nhậu rất thân với nhau. Trong suốt
hơn 20 năm trời, cuối tuần nào hai ông cũng hẹn nhau ngồi nhậu
tại quán rượu. Hai ông “mê” nhau đến nỗi giao hẹn rằng nếu một
trong hai người chẳng may chết trước thì người còn lại vẫn tiếp
tục truyền thống say sưa này để tưởng nhớ đến nhau. Thời gian
trôi qua, Ba Say bị rượu phá nát lá gan nên giã từ cõi trần đầy
men nồng trước Tư Xỉn. Còn lại một mình, Tư Xỉn vẫn trung thành
ra quán mỗi cuối tuần và không quên xếp thêm ly, chai để tưởng
nhớ ông bạn cụng ly lâu năm. Một thời gian sau, chủ quán để ý
không thấy Tư Xỉn mua thêm ly, chai cho người bạn quá cố như mọi
khi, nên thắc mắc với Tư Xỉn:
- Bộ anh quên mất ông bạn nhậu rồi sao?
- Tôi đâu có quên! Lá gan của tôi sắp đình công, nên bác sĩ cấm
uống rượu. Tôi đang uống đây là uống dùm cho ông bạn tôi đấy thôi
Người ta thường nói “Rượu vào lời ra”. Tuy nhiên, lắm lúc nhờ
chén rượu nghề ngà với những câu chuyện tâm sự lòng thòng đã nối
kết người ta trong mối tình thâm sâu nặng. Chúa Kitô, vì đã nhập
thể để sống kiếp người nên Ngài rất thông hiểu tâm lý con người,
một loài thiêng liêng mang xác thể. Vì thế, Chúa đã dùng bánh
rượu để biến thành Mình và máu Ngài, làm lễ hy tế dâng lên Chúa
Cha đồng thời trở nên của ăn thức uống nuôi dưỡng thân xác và
linh hồn con người.
Kinh nghiệm thực tế cho thấy, các sinh hoạt trong xã hội, hầu
hết đều xoay quanh bàn ăn. Người Mỹ có truyền thống họp mặt đại
gia đình vào dịp lễ Tạ Ơn, và cao điểm là bữa tiệc mổ xẻ con gà
tây. Dịp lễ Độc Lập, mồng 4 tháng 7 hàng năm, cũng là lúc họ hàng
quây quần bên nhau ngoài công viên, hay vườn sau nhà bên lò nướng
Bar-B-Q. Cuộc sống gia đình, sau một ngày tản mát làm việc khắp
nơi, bữa cơm gia đình mỗi chiều tối là giờ phút đầm ấm và cơ hội
tốt nhất để tình thân trong gia đình được liên kết bền chặt hơn.
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng miếng ăn, chén rượu có khả năng
giúp liên kết người ta với nhau mật thiết hơn trong tình thân
ái. Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng, Bí tích Thánh Thể, Mình
và máu Thánh Chúa chính là động lực mạnh mẽ và chính yếu trong
việc thu hút các tín hữu lại với nhau. Giáo hội của Chúa Kitô
hiện diện rõ ràng nhất giữa thế giới khi các tín hữu tụ tập để
cử hành phụng vụ Thánh Thể. Sự hiện diện đó cho thấy Chúa Kitô
vẫn tiếp tục sinh động giữa thế giới. Đồng thời, phụng vụ Thánh
Thể tái diễn hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá. Nhờ đó, Ngài có
thể hiện diện thật sự dưới hình bánh rượu. Ở đây, hai mầu nhiệm
giao nhau và liên kết với nhau: Thánh Thể và Giáo hội - Nhiệm
thể Chúa Kitô.
Thánh Augustinô, khi suy về việc việc rước Mình và Máu Thánh Chúa,
đã nói như sau: “Bạn đón nhận điều bạn là – you receive what you
are”. Chúng ta đón rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đồng thời
chúng ta cũng là phần tử trong nhiệm thể Chúa Kitô. Thân thể Chúa
Kitô chỉ có một. Trong thực tại thần linh huyền nhiệm, chúng ta
không thể phân biệt Thánh Thể và Nhiệm Thể Chúa Kitô, tức là Giáo
hội. Hơn nữa, khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, có thể chúng ta
cũng chưa để cho mình tan biến trong Chúa, liên kết với Ngài cách
trọn vẹn. Vì thế, chúng ta vẫn còn chia rẽ, chống đối, bè phái,
nói hành nói xấu nhau gây tổn thương cho thân thể Chúa Kitô...
Vậy, ước gì mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa,
chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta là phần tử của đoàn dân thờ
phượng Thiên Chúa, được nối kết trong sự sống vĩnh cửu do thần
lương Thánh Thể đem lại. Đồng thời, chúng ta nài xin Thánh Thể
là thần dược cứu chữa mình khỏi tật kiêu căng, chia rẽ, thù hằn,
và ban cho chúng ta sự sống trào tràn tiình yêu mến Thiên Chúa
và tha nhân.
|
|