|
|
| |
Tâm
tình của một giáo dân |
|
THÁNH
LỄ: SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ
Chúa
Kitô là một người đang sống và hiện diện giữa chúng ta. Đó là
điều chúng ta tuyên xưng mỗi khi cử hành thánh lễ. Nhưng trong
thực tế của đời sống, chúng ta có thật sự thể hiện niềm tin đó
bằng những thực hành không mới là điều quan trọng. Khi dâng thánh
lễ, chúng ta sống thật mầu nhiệm Chúa Kitô: Ngôi Lời Thiên Chúa
nhập thể, Đấng chịu chết và sống lại vì chúng ta.
Chúa Kitô phải là Ngôi Lời Thiên Chúa thì việc Ngài dâng lễ hy
tế mới mang lại ơn cứu độ, những thực tại thiêng liêng trong thánhb
lễ mới có thật. Do quyền năng thần linh, Chúa biến bánh rượu trở
nên Mình và Máu của Ngài. Nhờ quyền năng đó, Chúa truyền cho các
môn đệ và những người kế vị tiếp tục thi hành phép lạ đó cho đến
tận thế. Thần tính của Chúa Kitô bảo đảm cho hy tế trên thập giá
và hy tế thánh lễ có giá trị vô cùng, xoá bỏ tội lỗi nhân loại.
Ngôi Lời là sự khôn ngoan thần linh phát xuất từ Chúa Cha, thấu
suốt mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, chúng
ta suy tôn Ngôi Lời hằng hữu. Lời của Ngài chứa đựng sự khôn ngoan
vô cùng và chân lý ngàn đời đem lại sự sống vĩnh cửu. Lời đó được
chứa đựng trong Thánh kinh. Lời đó tỏ cho chúng ta thấy Chúa là
tình yêu; tác động của Ngài can thiệp vào lịch sử nhân loại ngay
từ lúc dựng nên trời đất muôn vật là tác động của tình yêu. Khi
con người còn trong hư vô thì tình yêu đó đã ban cho họ sự hiện
hữu. Khi con người sa ngã phạm tội thì cũng chính tình yêu đó
đã cứu chữa họ khỏi quyền lực sự chết, và ban cho họ một sự sống
mới trong Thánh Thần. Lời Chúa ban cho con người sự khôn ngoan
hướng dẫn cuộc sống đến cùng đích là sự sống đời đời trong Thiên
Chúa. Lời Thần Linh vẫn tiếp tục dùng miệng linh mục để khiến
bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Lời Chúa khơi động
trong chúng ta tâm tình tin tưởng, yêu mến mỗi khi tham dự thánh
lễ.
Ngôi Lời Thiên Chúa không ở mãi trong cõi đời đời xa cách nhân
loại, nhưng đã nhập thể làm người. Mầu nhiệm nhập thể cũng được
suy tôn trong thánh lễ vì nếu không có mầu nhiệm này, không có
Chúa Kitô bằng xương bằng thịt, không thể có Mình và Máu của Ngài
hiện diện trên bàn thờ. Ngôi Lời nhập thể tiếp tục nói với chúng
ta như đã nói với các tông đồ xưa kia qua những lời trong Phúc
âm và phần giảng giải. Mầu nhiệm nhập thể được sống động lại trước
mắt, trên tay, trên môi miệng và trong lòng người tín hữu mỗi
khi tham dự thánh lễ và rước lễ.
Thánh lễ là diễn lại cách hiện thực và mầu nhiệm việc Chúa chịu
chết trên thánh giá. Thân xác Chúa bị đóng đinh, Máu Chúa tuôn
đổ ra để làm của lễ trong Giao ước vĩnh cửu. Giao ước mới hứa
ban cho con người hạnh phúc thiên đàng làm gia nghiệp. Nhờ Giao
ước này, con người được chia sẻ quyền làm con thừa tự của Chúa
Kitô, được gọi Thiên Chúa là Cha, và chung hưởng hạnh phúc với
Ngài muôn đời. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, nhân
loại cũng được sống lại như Ngài trong ngày tận thế. Mình và Máu
Chúa Kitô nuôi dưỡng thân xác tín hữu là bảo đảm cho điều đó.
Trong thế giới ngày nay, con người nói rất nhiều lời thừa thãi,
ồn ào. Người ta dùng lời nói để phóng đại, tô màu, thổi phồng
sự thật để lôi cuốn, cổ võ việc buôn bán, kiếm tiền. Người ta
cũng dùng lời nói để chửi bới, thoá mạ, hạ bệ, nói xấu, lừa đảo
người khác. Lời nói mất đi giá trị chân thật của nó như một tặng
ân của Thiên Chúa. Để thật sự suy tôn Ngôi Lời Thiên Chúa trong
tâm hồn mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta cần thận trọng trong
lời nói; dùng nó như một tặng ân Chúa ban; trao cho người khác
như một món quà.
Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên con người, đón nhận những vui buồn
sướng khổ của kiếp sống nhân loại. Sống mầu nhiệm nhập thể trong
thánh lễ là chúng ta biết chia sẻ những đau đớn, khổ cực của những
người bất hạnh, nâng đỡ họ trong lúc khó khăn. Sống mầu nhiệm
tử nạn và phục sinh là chúng ta biết chấp nhận những hy sinh do
niềm tin vào Chúa Kitô đem lại: Ai theo Ta hãy bỏ mình đi, vác
thập giá mình hàng ngày mà theo Ta. Theo Chúa Kitô là đi ngược
lại với thế gian, chịu thiệt thòi, bắt bớ, chịu chết cho những
đam mê tội lỗi, nhưng được sống lại trong tâm hồn trong sạch,
siêu thoát, được tự do kết hợp với Chúa Kitô. Mầu nhiệm thánh
lễ giúp chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa Kitô như thánh Tông đồ
Phaolô: Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống
trong tôi.
|
|