|
|
| |
Tâm
tình của một giáo dân |
|
Thánh
Thể: Suối ân sủng của mùa Xuân vĩnh cửu
Andy
sống với cha mẹ tại một biệt thự cổ ở miền quê. Ngôi nhà đã xây
được 150 năm khi gia đình Andy dọn vào. Lúc đó bên trong vẫn còn
giữ như xưa. Một cái giếng từ lâu đời cung cấp nước cho cả ngôi
biệt thự. Giếng này rất đặc biệt vì không bao giờ bị cạn. Ngay
cả những ngày hè nóng bức nhất trong thời hạn hán, cái giếng vẫn
trung thành cung cấp những thùng nước mát lạnh, trong lành. Một
thời gian sau, cha của Andy quyết định sửa sang lại ngôi biệt
thự cho tiện nghi, mới mẻ hơn. Người ta khoan một giếng mới để
lấy nước, và đậy giếng cũ lại, dự phòng khi cần. Sau nhiều năm,
Andy đã lớn lên. Một ngày kia, Andy tò mò muốn xem lại cái giếng
cũ mà hồi nhỏ chàng thường hay múc nước chơi. Andy tưởng rằng
cái giếng vẫn chứa đầy nước tươi mát như ngày nào. Khi mở nắp
đậy, Andy nhìn xuống và thấy giếng đã cạn khô từ bao giờ. Thắc
mắc tại sao lại như vậy, Andy dò hỏi các nhà chuyên môn và tìm
ra câu trả lời: hàng trăm mạch nước ngầm nhỏ li ti đổ vào giếng
loại như vầy; nước được múc đi khiến các mạch nước tiếp tục đổ
vào giếng, giữ cho mạch nước lưu thông, tiếp tục chuyển nước trong
mát. Tuy nhiên, khi người ta không dùng nước ở trong giếng nữa,
những mạch nước nhỏ bị đất đá lấp lại, và giếng bị khô cạn. Cái
giếng từng cung cấp nước hàng trăm năm chợt bị khô cạn, không
phải vì hạn hán nhưng vì không ai đến múc nước.
Nước là căn bản nuôi dưỡng sự sống. Nhờ có nước, cây cối xanh
tươi, sinh hoa kết trái. Dòng suối mát và khí ấm áp đem lại mùa
xuân cho vạn vật. Trong thế giới ân sủng, Thánh Thể chính là mạch
suối nhiệm mầu tuôn chảy muôn phúc lộc tưới gội trên các linh
hồn, đem lại cho họ sức sống mới như mùa xuân huyền nhiệm. Nhưng
đáng tiếc thay, nhiều người đã trở nên hờ hững với Thánh Thể,
tham dự thánh lễ như một gánh nặng, làm cho có lệ, đi trễ về sớm,
thập thò mong cho xong để còn đi làm việc khác... Để rồi cuộc
sống chìm đắm trong vật chất, và bất hạnh trong gia đình, trong
sở làm...
Trong Năm Thánh Thể này, chúng ta hãy làm một cuộc canh tân, đổi
mới, lấy lại nét xuân tươi thắm trong đời sống thiêng liêng, và
nhờ đó tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Điều quan trọng chính
yếu là mỗi người chúng ta cần ý thức được thái độ hiện thời chúng
ta đang có đối với thánh lễ, Thánh Thể. Chúng ta có ý thức được
rằng Thánh Thể là nguồn mạch ân sủng mà tâm hồn chúng ta hằng
khao khát không? Hay chúng ta để cho những băn khoăn lo lắng về
chuyện làm ăn, những ưu tư về con cái hư hỏng, những phiền muộn
hay những lôi cuốn vật chất trong xã hội làm cho đời sống tinh
thần của chúng ta chết đi vì héo khô? Đây là lúc chúng ta cần
định hướng lại cho cuộc sống để nhìn thấy đâu là cái chính yếu
cần đặt trên hết và trước hết. Những ganh đua, giành giật bên
ngoài rồi cũng qua đi. Danh lợi, giàu có, nhan sắc cũng sẽ tàn
úa. Nếu chỉ đi tìm những cái đó, sau cùng chúng ta sẽ còn lại
gì? Phải chăng chỉ là thất vọng ê chề?
Chúng ta hãy chạy đến với thánh lễ, Thánh Thể, là mạch suối ơn
sủng làm trổ sinh mùa xuân vĩnh cửu. Nơi Thánh Thể chúng ta tìm
thấy sự khôn ngoan hướng dẫn trong đời sống phức tạp nhiều vấn
đề khó khăn. Nơi Thánh Thể chúng ta tìm thấy an nghỉ, ủi an, nâng
đỡ giữa cuộc sống nhọc nhằn, đau thương, buồn tủi. Nơi Thánh Thể
chúng ta tìm thấy niềm vui chân thực của người được Thiên Chúa
yêu thương. Tóm lại, sự sống chân thật chỉ có nơi Thánh Thể, ngoài
ra tất cả chỉ là lừa dối và phản b ội. Chúng ta hãy nhớ lại lời
Chúa nói: “Thầy đến để cho các con được sống và sống dồi dào”
(Ga 10:10).
|
|