|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 12
Cảm Mến Hồng Ân
Ôi
Giêsu, rất khả ái và yêu mến của lòng con ơi! Vì Chúa yêu mến
chúng con vô cùng tận, Chúa đã giáng trần, mang một thân phận
nhỏ bé, nằm trong máng cỏ, hoàn toàn phó thác trong cung lòng
Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse là Thân Phụ Ngài. Chúa đã sống, lớn
lên trong một hoàn cảnh rất đơn nghèo, bần cùng, không được ai
để ý tới. Vì tội lỗi của nhân trần tràn ngập, Chúa đã đi rao giảng
tin mừng cho người nghèo khó, cho kẻ đui mù được thấy, cho kẻ
đói được ăn, cho kẻ bệnh tật được lành sạch. Chúa đã làm nhiều
phép lạ hầu cho kẻ cứng lòng được thấu tỏ Chúa là Cha đầy quyền
năng. Trước khi lìa cõi đời, Chúa đã để lại cho chúng con phép
Thánh Thể, để nuôi sống linh hồn chúng con trên đường lữ thứ này.
Chúa đã chết một cách ô-nhục trên thập tự để cứu chuộc chúng con.
Chúa đã sống lại và về trời vinh hiển với Chúa Cha.
Hỡi
Giêsu bạn yêu dấu của con! Con xin lỗi Chúa, vì nhiều lúc con
đã thiếu lòng tin vào Chúa, đã nhiều lần lầm đường lạc lối chạy
theo những thói hư trần tục, những lôi cuốn của trần gian, đã
theo đuổi chiếm đoạt danh cao tiếng tốt cho riêng mình con, và
còn rất nhiều lần con đã làm phật lòng Chúa. Nhưng vì lòng Chúa
đã thương con vô bờ bến, Chúa đã tự nhốt mình vào một căn phòng
nhỏ bé và đơn côi, đợi chờ con đến trò chuyện với Chúa; trái lại
con đã nhiều lần không muốn đến thăm viếng Chúa. Nay con đã biết
lỗi, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin Chúa hãy sống và hành động
trong con, uốn nắn con theo ý Chúa muốn. Để đáp lại biết bao nhiêu
lần Chúa đã chịu đau khổ vì con, con xin làm bất cứ việc gì cho
Chúa. Chỉ cần Chúa phán một lời thì dù có phải vượt biển, băng
núi con cũng xin tuân theo. Dù có phải chịu trăm ngàn sự đau khổ,
con cũng nhất định làm miễn là việc đó đẹp lòng Chúa.
Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể yêu dấu! Xin Chúa thuơng chúc lành cho
các Bề trên liên hệ, Cha Mẹ, và thân bằng quyến thuộc của con
còn sống được hồn-an xác-mạnh, nếu đã qua đời được về hưởng nhan
thánh Chúa. Đặc biệt cho những ai đã làm thiệt hại con cũng được
sống tươi vui trong tình thương vô hạn lượng của Chúa là Cha chúng
con. Amen.
|
|