|
|
| |
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
|
|
Lời
Cảm Tạ 17
Tình Chúa Yêu Con
Hỡi
Anh Giêsu yêu dấu! Em qùi đây dưới chân cây thập tự, lồng ngực
em như đầy tràn những niềm vui sướng, trái tim em hình như cũng
đang tăng nhịp, thổn thức trước tình yêu Thánh Thể. Tránh sao
được, vì em vừa mới được Anh đến viếng thăm và ngự vào lòng. Ôi
vĩ đại và cao quí dường nào, khi em được hồng phúc như vậy!
Anh
Giêsu ơi! Thật phúc cho em, một con người tội lỗi tràn đầy, khốn
nạn và bất xứng mọi bề mà lại được một Đấng Chí Cao, Chúa cả trời
đất như Anh ghé mắt đoái nhìn đến. Không những thế, là Đấng trong
sạch và sáng láng vô cùng, nhưng Anh đã hạ mình để ngự vào tâm
hồn em, chịu nhốt kín trong tâm hồn dơ bẩn này, cũng chỉ vì lòng
thương yêu em vô vàn. Anh Giêsu yêu ơi! Em cám ơn Anh nhiều lắm.
Xin Anh hãy mãi ngự trong lòng em luôn nhé. Dẫu em biết rằng tâm
hồn em luôn dơ bẩn và tanh hôi vì tội lỗi tính hư nết xấu, mãi
mãi không xứng đáng với Anh. Nhưng Anh hỡi, xin Anh đừng vì thế
mà lìa xa em, lìa xa trái tim con người hay bội phản của em, Anh
nhé.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu của con, chắc hẳn nãy giờ lòng Mẹ cũng đang
vui sướng như con phải không Mẹ? Mẹ vui mừng vì thấy sự kết hợp
mật thiết tình yêu giữa con và Anh Giêsu qua tiệc Thánh Thể phải
không Mẹ? Con yêu Anh Giêsu của con lắm, và con cũng yêu Mẹ nhiều
như vậy. Con hằng cầu mong được luôn biết giữ mình, tránh xa dịp
tội, giữ mình mãi trong sạch, để khỏi bao giờ làm buồn lòng Anh
Giêsu và Mẹ, và để khỏi phải xa cách tình yêu của Anh và Mẹ. Mẹ
ơi, giờ đây xin Mẹ hãy giúp con dâng lên Anh Giêsu lời cảm tạ
chân thành của con, và xin Anh hãy ban xuống cho con thêm nhiều
sức mạnh và những ơn cần thiết, để con có thể tiếp tục hăng say
tiến bước vững chí trong lý tưởng tu trì. Xin cho con thẳng thắn
chống trả mọi cám dỗ, mưu mô quỷ kế của ba thù: thế gian, ma quỉ
và xác thịt. Nhờ thế, con có thể làm Anh Giêsu và Mẹ vui lòng,
và bớt đau khổ vì con. Xin Mẹ hãy luôn dùng đôi tay tình yêu dịu
hiền vô bờ bến của Mẹ, để dìu dắt nâng đỡ trong mỗi bước con đi.
Hỡi Anh Giêsu yêu dấu! Em xin phép Anh ra đi để gieo "Lời
Chúa" trong ngày hôm nay. Qua mọi công việc dù to dù nhỏ,
em muốn làm vì yêu Anh. Em xin dâng mọi hy sinh để cầu cho kẻ
có tội được trở về với Chúa và Giáo Hội. Em xin dâng mọi nỗi buồn,
để cầu cho các gia đình được hạnh phúc. Em xin dâng hồn xác em
để làm tôi yêu mến Anh trọn đời. Xin Anh nên phần gia nghiệp của
em trọn đời. Xin Anh ban cho chúng con ơn bền đỗ trong nhà Chúa,
và xin Anh rộng tay ban phép lành cho chúng em. Amen.
|
|